TNO

Bỗng dưng nói tiếng Pháp lưu loát sau tai nạn suýt chết

22/12/2014 00:00 GMT+7

(iHay) Sau khi hồi tỉnh trong một tai nạn nghiêm trọng, nạn nhân bỗng dưng nói tiếng Pháp thành thạo.

(iHay) Rory Curtis (25 tuổi) ở Redditch, Worcester (Anh) đã trải qua ca chấn thương nghiêm trọng sau khi xe hơi của anh ta đâm vào một xe tải trước khi tiếp tục bị 6 chiếc xe hơi khác ủi tới trên đường cao tốc đông đúc lúc trời mưa xối xả vào tháng 8.2012.

>> Kỳ bí ngôi làng 'bỗng dưng bốc cháy

 
Ảnh minh họa: Reuters


Nhân viên cứu hộ đã giải cứu Rory khỏi đống đổ nát trong 40 phút ở hiện trường đường cao tốc tại Tamworth, Stafforshire (Anh). Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết Rory bị xuất huyết não, đồng nghĩa với việc các mạch máu bị vỡ và máu rò rỉ vào não của anh ta.

Cầu thủ bóng đá bán chuyên đầy tiềm năng này bị hôn mê sâu tại bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth của Birmingham suốt 6 ngày trong sự chạy chữa cực lực của các bác sĩ.

Nhưng thật kỳ lạ là sau khi tỉnh lại, Rory bắt đầu nói chuyện lưu loát bằng tiếng Pháp với các y tá, dù không học giỏi ngoại ngữ này hồi nhỏ. Rory còn thậm chí tin rằng mình chính là ngôi sao hạng A của Hollywood Matthew McConaughey.

"Không thể tin được. Tôi đã không còn học tiếng Pháp từ năm lên 9. Vậy mà sau rốt tôi lại nói được lưu loát như thế. Không lý giải nổi", Rory xúc động nói.


Liệu có mối liên hệ nào giữa những biến cố và tiềm năng bí ẩn - Ảnh minh họa: Reuters 

Rory kể thêm: Tôi không nhớ mình đã tỉnh dậy như thế nào nhưng nghe người nhà tôi bảo rằng tôi đã nói chuyện với một y tá đến từ châu Phi và nói tiếng Pháp". Bố mẹ của Rory cũng đã ngớ người vì cô y tá hỏi rằng bố hay mẹ của anh chàng là người Pháp.

"Hồi ở trường tôi không học giỏi tiếng Pháp, vậy mà sao bộ não tôi lại vận dụng được, tôi không thể biết chuyện gì đã xảy ra, thật đó!", Rory tỏ vẻ kinh ngạc chia sẻ.

Rory đã hồi phục kỳ diệu sau khi trở thành người thứ hai ở Anh phải điều trị bằng ma túy. Rory được cho về nhà sau hai tháng nằm viện và anh tiếp tục phải cai nghiện tại gia.

Hiện Rory đang được đào tạo lại nghề hớt tóc và đang tự học làm tóc ngay tại salon người cô của mình ở Birmingham.

"Tôi không nhớ gì về vụ tai nạn đã xảy ra, kể cả chấn thương sọ não. Nhưng riêng vụ biết nói tiếng Pháp đột ngột thì tôi có thể nhớ. Vụ tai nạn cũng đã làm thay đổi quan điểm của tôi về cuộc sống. Tôi không thể rời khỏi nhà mà không ôm hôn người thân và kèm theo lời nói ngọt ngào nhất", Rory bày tỏ.

Bỗng dưng nói giọng nước ngoài sau đột quỵ

Nhiều người hốt hoảng lẫn hụt hẫng khi phát hiện bản thân bỗng dưng nói giọng nước ngoài sau khi thức dậy hay tỉnh lại từ cơn đột quỵ.

Năm 2006, Kath Lockett ở Anh mất khả năng nói sau khi mắc phải chứng bệnh lạ: viêm mạch máu não nghiêm trọng, theo Mirror.


Ảnh minh họa chụp từ clip YouTube

Nhưng khi lấy lại giọng nói, cô phát hiện mình bắt đầu phát âm bằng giọng châu Âu, gồm giọng Ý, Pháp và thậm chí giọng Nhật. Trong khi đó, theo BBC, Kath sinh ra ở vùng Staffordshire của Anh, lớn lên cũng tại đây và hầu như nói giọng Staffordshire.

Trường hợp khác tương tự là Julie Matthias, chủ một cửa hàng làm tóc 49 tuổi ở Chatham (nước Anh). Cô mắc chứng đau nửa đầu mãn tính rồi đột quỵ và mất khả năng nói chuyện. Tuy nhiên, sau khi phục hồi giọng nói, cô bỗng dưng biết phát âm bằng giọng Pháp và Ý, hay Nam Phi.

Các chuyên gia của Đại học Oxford  cho biết, hội chứng này xảy ra khi con người gặp tổn thương não.

Phạm Như Quỳnh

 

>> Cầu hôn ngay sau khi thoát chết trong tai nạn xe hơi
>> Clip về tai nạn giao thông làm cả thế giới giật mình
>> Chào cờ' suốt 5 tuần vì tai nạn xe đạp

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.