Cơn ác mộng của HLV Klopp

18/03/2016 21:13 GMT+7

Cơn ác mộng tại Europa League của HLV Juergen Klopp đã thành sự thật vào tối nay 18.3 (giờ VN) khi Liverpool của ông bốc trúng lá thăm để gặp CLB cũ Borussia Dortmund ở vòng tứ kết vào tháng tới.

Cơn ác mộng tại Europa League của HLV Juergen Klopp đã thành sự thật vào tối nay 18.3 (giờ VN) khi Liverpool của ông bốc trúng lá thăm để gặp CLB cũ Borussia Dortmund ở vòng tứ kết vào tháng tới.

Số phận đưa đẩy hai CLB gặp nhau quá sớm - Ảnh: AFP
Sau khi Liverpool hất cẳng đối thủ truyền kiếp Manchester United vào rạng sáng 18.3 (giờ VN), HLV Klopp tiết lộ với các phóng viên: "Tôi hy vọng Liverpool không đụng phải Dortmund ở vòng tiếp theo".
Số mệnh dường như đã đùa cợt với Klopp khi Liverpool gặp đúng ngay Dortmund ở vòng tứ kết Europa League sau kết quả bốc thăm khiến đây gần như là trận chung kết sớm của giải đấu hạng 2 châu Âu mùa bóng này.
Đối với Liverpool, Dortmund thật sự không phải là kình địch như Manchester United, Arsenal hay thậm chí Everton. Ông Klopp cũng chẳng phải sợ sệt gì, chẳng qua ông không muốn nhìn một trong hai câu lạc bộ bóng đá yêu dấu của ông bị loại sớm như vậy.
Trong cuộc họp báo hôm qua, ông đã bóng gió rằng: "Nếu chúng tôi gặp nhau ở chung kết thì hay quá". Thật sự không cần đợi đến trận chung kết ở Basel (Thụy Sĩ) nữa, người hâm mộ vẫn có cơ hội xem một trận chung kết sớm vào đầu tháng tư giữa hai đội bóng "cùng cha khác mẹ" này.
Ông Klopp đã trải qua bảy mùa giải tại sân Signal Iduna Park, nơi ông dẫn dắt Dortmund đoạt hai chức vô địch Bundesliga, chiếc Cúp quốc gia Đức và lọt vào tận trận chung kết Champions League năm 2013 (thua Bayern Munich).
"Anh ấy sẽ trở lại!", tiền vệ Ilkay Gundogan đang khoác áo Dortmund ngay lập tức viết trên Twitter của mình sau khi biết kết quả bốc thăm vòng tứ kết.
Liverpool đã không có danh hiệu lớn nào kể từ khi họ nâng cao chiếc Cúp Liên đoàn vào năm 2012. Họ sẽ đá trận lượt đi trên sân Dortmund vào ngày 7.4 trước khi trở về Anfield đá trận lượt về 7 ngày sau đó.
Đã 50 năm hai đội mới gặp nhau kể từ trận chung kết Cúp C2 năm 1966, đấu trường dành cho các đội đoạt cúp quốc gia nay không còn nữa nhưng lịch sử vẫn ghi nhớ chiến thắng 2-1 của Dortmund.
Ở mùa giải này, đội bóng của nước Đức lọt vào tứ kết Europa League sau khi vượt qua một đội bóng của nước Anh khác là Tottenham với tổng tỷ số 5-1, trong đó Dortmund có trận thắng đầu tiên trong lịch sử (2-1) trên sân một CLB của Anh ở lượt về trước Tottenham.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.