Công đoàn Báo Thanh Niên chung tay dựng mái ấm cho gia đình liệt sĩ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/03/2022 07:22 GMT+7

Công đoàn viên, Quỹ từ tâm của Công đoàn Báo Thanh Niên đã ủng hộ hơn 161 triệu đồng để chung tay với Công an tỉnh Quảng Trị, dựng mái nhà nghĩa tình cho gia đình liệt sĩ Trương Văn Thắng…

Sáng 15.3, đại diện Báo Thanh Niên cùng lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị đã đến thăm và trao số tiền 161.618.000 đồng đến tận tay chị Lê Thị Minh Huê (vợ liệt sĩ Trương Văn Thắng). Đây là số tiền từ nguồn đóng góp của công đoàn viên và Quỹ từ tâm Công đoàn Báo Thanh Niên hỗ trợ.

Đại diện Báo Thanh Niên (bìa phải) và đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, trao biểu trưng tặng số tiền hơn 161 triệu đồng cho vợ liệt sĩ Trương Văn Thắng

THANH LỘC

Liệt sĩ Trương Văn Thắng hy sinh năm 2020 lúc mới 31 tuổi khi đang là công an xã Hướng Việt (H.Hướng Hóa, Quảng Trị). Cụ thể, vào chiều 17.10.2020, nhận thông tin có 7 người dân đi làm rẫy bị nước lũ cuốn trôi mất tích ở xã Hướng Việt, đại úy Trương Văn Thắng đã cùng đoàn cứu hộ đi tìm kiếm. Trên đường đi, không may gặp sự cố lở núi, kèm theo lũ quét bất ngờ khiến đại úy Thắng hy sinh. Ngày 20.10.2020, sau nhiều giờ đi bộ “cắt” rừng, Công an tỉnh Quảng Trị đã đưa được thi thể đại úy Thắng ở xã Hướng Việt ra bên ngoài để lo hậu sự. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận liệt sĩ và cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho đại úy Trương Văn Thắng.

Tại thời điểm hy sinh, đại úy Trương Văn Thắng có vợ và con trai hơn 1 tuổi, sống với bố mẹ vợ tại H.Triệu Phong, Quảng Trị. Hoàn cảnh gia đình đại úy Thắng rất khó khăn. Được cấp trên quan tâm, chị Huê sau đó đã được tuyển dụng vào biên chế, làm việc tại Công an TX.Quảng Trị. Nhưng gần 1 năm rưỡi sau khi đại úy Thắng hy sinh, vì nhiều lý do khách quan, vợ con anh vẫn chưa có được mái ấm kiên cố, ổn định để sinh sống cũng như làm nơi thờ phụng liệt sĩ, là một nỗi canh cánh trong lòng đồng chí, đồng đội cũng như Ban Giám đốc Công an tỉnh

Quảng Trị. “Chúng tôi đã tổ chức vận động nhiều nguồn, trong đó có đóng góp của Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân, Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an tỉnh Quảng Trị và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, được tổng cộng hơn 260 triệu đồng. Hôm rồi, chúng tôi cùng gia đình đã tổ chức lễ khởi công ngôi nhà nhân ái cho gia đình liệt sĩ Thắng ở P.2 (TX.Quảng Trị). Đang lo sẽ thiếu trước hụt sau thì có thêm khoản tiền ủng hộ này của Báo Thanh Niên, làm cho chúng tôi thêm yên lòng”, đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, trải lòng.

Vợ liệt sĩ Thắng, chị Huê, cầm trên tay khoản tiền hỗ trợ của Báo Thanh Niên trao gửi cứ run run, nghẹn ngào nói: “Anh Thắng ra đi khi đang làm nhiệm vụ để lại nỗi đau không gì bù đắp nổi cho bản thân tôi, con cái và gia đình. Nhưng chính hơi ấm của đồng đội, sự quan tâm của xã hội đã khỏa lấp phần nào sự trống trải. Tôi đã từng hứa với anh rằng, sẽ sống thật mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, xứng đáng với anh, với đồng đội và những người đã giúp đỡ gia đình mình. Vậy nên, sự tiếp sức bằng vật chất và tinh thần của cán bộ, nhân viên Báo Thanh Niên ngày hôm nay, chúng tôi sẽ không bao giờ quên”.

Và những người làm Báo Thanh Niên cũng cầu chúc mái ấm của gia đình liệt sĩ Trương Văn Thắng sẽ sớm hoàn thành…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.