Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO

Cuộc đua vua phá lưới có bước ngoặt bất ngờ

Giang Lao
Giang Lao
28/03/2024 11:34 GMT+7

Sau vòng tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024) kết thúc ngày 27.3, dần lộ diện các ứng viên vô địch nặng ký, thì cuộc đua vua phá lưới cũng có bước ngoặt đầy bất ngờ.

Trong 4 đội vào bán kết giải TNSV THACO Cup 2024 sau các trận tứ kết hết sức kịch tính và mãn nhãn, 2 đội Trường ĐH Thủy lợiTrường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM nổi lên là các ứng viên sáng giá vào trận chung kết tranh ngôi vô địch ngày 31.3. Kế đến là đội tân binh càng thi đấu càng hay Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, và đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng luôn sẵn sàng mang đến những bất ngờ ngoài dự đoán.

Cuộc đua vua phá lưới có bước ngoặt bất ngờ- Ảnh 1.

Niềm vui vào bán kết của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM...

NGỌC DƯƠNG

Cuộc đua vua phá lưới có bước ngoặt bất ngờ- Ảnh 2.

... và đội Trường ĐH Thủy lợi

NGỌC DƯƠNG

Với 2 đội ứng viên sáng giá, Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, cũng có các cầu thủ xuất sắc đang quyết tâm và chạy đua quyết liệt trong cuộc đua tranh giải vua phá lưới hết sức hấp dẫn.

Bước ngoặt tạo sự bất ngờ ở cuộc đua này chính là sự vươn lên của cầu thủ Trần Đức Hoan (7, đội Trường ĐH Thủy lợi), khi ghi cú đúp bàn thắng ngoạn mục ở trận tứ kết ngày 27.3 giúp đội nhà "giải mã" đối thủ đến từ khu vực Tây Nam bộ, đội Trường ĐH Trà Vinh với chiến thắng tỷ số 4-1.

Highlight ĐH Văn Hiến 1-1 ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM: Luân lưu nghẹt thở | Tứ kết 4 TNSV THACO Cup 2024

Các bàn thắng này cùng bàn thắng ghi ở vòng bảng (trận đội Trường ĐH Thủy lợi thắng đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai tỷ số 2-0), giúp Đức Hoan hiện có 3 bàn tại vòng chung kết (VCK) giải TNSV THACO Cup 2024 tính đến nay.

Cuộc đua vua phá lưới có bước ngoặt bất ngờ- Ảnh 3.

Đức Hoan (7), đối thủ đáng gờm ở cuộc đua vua phá lưới

NGỌC DƯƠNG

Cuộc đua vua phá lưới có bước ngoặt bất ngờ- Ảnh 4.

Tiền đạo Minh Nhật ghi bàn siêu phẩm đẹp nhất bằng sút phạt tính đến nay ở VCK TNSV THACO Cup 2024

NGỌC DƯƠNG

Số bàn này của Đức Hoan còn kém chân sút Nguyễn Minh Nhật của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM chỉ 1 bàn. Minh Nhật (hiện ghi 4 bàn) cũng là vua phá lưới ở mùa lần I - 2023 với 6 bàn, tiếp tục "khai hỏa" đều đặn ở VCK năm nay, bao gồm 3 bàn ở vòng bảng và 1 bàn ở tứ kết.

Ở trận tứ kết ngày 27.3, Minh Nhật chính là cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất bằng cú sút phạt tuyệt đẹp bằng chân trái đưa bóng vào góc chết, cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 16 trong trận gặp đội Trường ĐH Văn Hiến. Đây là bàn thắng đẹp nhất tại VCK giải TNSV THACO Cup 2024 tính đến nay. Trước đó, đội Trường ĐH Văn Hiến gây sốc với lối chơi đầy ấn tượng mở tỷ số 1-0 phút 12 do công cầu thủ Nguyễn Thanh Lịch ghi.

Các bàn thắng này cũng giúp lần lượt Thanh Lịch và Minh Nhật cùng có 4 bàn vươn lên dẫn đầu giải vua phá lưới. Tuy nhiên, chỉ có một người được đi tiếp để hy vọng thắng giải. Đó là Minh Nhật, khi đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM vượt qua "dớp" thường thua ở loạt sút luân lưu (thắng chung cuộc 4-3), sau khi 2 đội kết thúc giờ đấu chính thức mà không bên nào ghi thêm được bàn thắng phải bước vào các quả sút 11 m để phân định thắng thua.

Highlight Trường ĐH Thủy Lợi 4-1 Trường ĐH Trà Vinh | TNSV THACO Cup 2024

Cầu thủ Thanh Lịch và đội Trường ĐH Văn Hiến có nhiều lý do để tiếc nuối khi dừng cuộc chơi. Ở trận cuối vòng bảng, Thanh Lịch trở thành cầu thủ đầu tiên ghi cú hat-trick tại VCK khi giúp đội nhà thắng đậm đội Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) với tỷ số 6-0 để lấy vé vào tứ kết. Tại đây, cầu thủ quê Ninh Thuận và là sinh viên năm thứ 2 khoa kế toán, tài chính ngân hàng tại Trường ĐH Văn Hiến này tiếp tục ghi bàn, nhưng cuối cùng phải dừng bước ở loạt sút 11 m đầy may rủi.

Cuộc đua vua phá lưới có bước ngoặt bất ngờ- Ảnh 5.

Thanh Lịch (phải) cũng lập kỷ lục ghi 4 bàn liên tiếp chỉ trong 2 trận cho đội Trường ĐH Văn Hiến

NGỌC DƯƠNG

Thanh Lịch chia tay cuộc chơi, cũng giúp Minh Nhật, cầu thủ sinh viên năm 4 khoa giáo dục thể chất của Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, sẽ có nhiều cơ hội gia tăng số bàn thắng hiện nay (4 bàn) trong trận bán kết (gặp đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai lúc 15 giờ ngày 29.3). Và khả năng thêm trận chung kết nếu đội nhà đi tiếp.

Cạnh tranh với Minh Nhật hiện nay, bên cạnh Đức Hoan (đội Trường ĐH Thủy lợi) còn có cầu thủ Đặng Duy Trường (đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai) cùng có 3 bàn. Trong đó, Minh Nhật và Duy Trường sẽ đối đầu trực tiếp ở trận bán kết, hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh không chỉ về cuộc đua bàn thắng giữa 2 cá nhân cầu thủ, mà còn lại cơ hội giúp đội của mình lọt vào trận chung kết lần đầu tiên tại giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam.

Cuộc đua vua phá lưới có bước ngoặt bất ngờ- Ảnh 6.

Cầu thủ Đặng Duy Trường của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (phải)

NHẬT THỊNH

Trong khi đó, Đức Hoan và đội Trường ĐH Thủy lợi đối đầu với đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng ở trận bán kết còn lại lúc 17 giờ 30 cùng ngày 29.3. 

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho đến nay ghi được 3 bàn, nhưng đều do 3 cầu thủ khác nhau ghi là Hoàng Huy Dương, Lư Đình Đức Anh và Lê Hoàng Mạnh, nên khó lòng cạnh tranh cuộc đua vua phá lưới. Thầy trò HLV Nguyễn Đình Long dựa vào lối chơi tập thể, đặt mục tiêu lớn là toàn đội quyết tâm vượt qua đối thủ mạnh từ khu vực miền Bắc, đội Trường ĐH Thủy lợi, để lọt vào trận chung kết ngay sân nhà.

Cuộc đua vua phá lưới có bước ngoặt bất ngờ- Ảnh 7.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.