Đội tuyển futsal Việt Nam chưa thể chiến thắng chính mình

18/04/2024 08:50 GMT+7

Đội futsal Myanmar (hạng 73 thế giới) luôn cho thấy họ không dễ bị bắt nạt mỗi khi đối đầu với các cầu thủ VN (hạng 39 thế giới).

Dù đã rất nỗ lực mới có được bàn thắng dẫn trước nhờ công của Đào Minh Quảng, nhưng đội tuyển VN đã không thể bảo vệ được thành quả và đành chia điểm với Myanmar ở trận ra quân VCK futsal châu Á 2024 diễn ra hôm qua (17.4).

Hòa 1-1 với Myanmar ở trận ra quân không phải là kết quả quá tệ. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội tuyển futsal VN trong 40 phút thi đấu trước Myanmar mới thực sự là điều khiến người hâm mộ bất an. HLV trưởng Diego Giustozzi cũng từng nhắc đi nhắc lại những điểm hạn chế của các cầu thủ VN và rốt cuộc thì lo lắng của vị thuyền trưởng người Argentina đã thành sự thật.

Đào Minh Quảng (8) sút đẹp mắt, ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển VN tại VCK futsal châu Á 2024

Đào Minh Quảng (8) sút đẹp mắt, ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển VN tại VCK futsal châu Á 2024

AFC

Ông Giustozzi cho rằng đội tuyển futsal VN không giỏi chơi áp đặt, trong khi khả năng tận dụng cơ hội và dứt điểm còn chưa tốt. Điều này được phơi bày rõ trong trận mở màn của đội tuyển VN tại VCK futsal châu Á 2024. Trước đối thủ dưới cơ, Phạm Đức Hòa và các đồng đội đã kiểm soát thế trận tốt, khi không thể đếm xuể số lần mà cầu thủ VN gây sóng gió về phía khung thành Myanmar. Thế nhưng những pha sóng gió đó chỉ dừng lại ở mức cơ hội nguy hiểm.

Số lần dứt điểm của đội tuyển futsal VN vượt trội hoàn toàn so với Myanmar. Nhưng những cú sút đó đa số là ở cự ly 1/3 cuối sân và rất khó để chiến thắng được thủ môn đối phương. Trong khi đó, phương án tiếp cận khung thành đội bạn chưa đa dạng. Những pha phối hợp nhuần nhuyễn cũng không xuất hiện nhiều. Hơn nữa, vấn đề lớn của đội tuyển VN vẫn là khả năng tận dụng cơ hội của các cầu thủ. Ngô Ngọc Sơn, Nguyễn Thịnh Phát, Nguyễn Thái Huy… đã không ít lần bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn để có thể ghi bàn.

Phương án đưa bóng đến gần khung thành đối thủ dù ít, nhưng vẫn có. Bên cạnh đó, những tình huống cố định vốn được HLV Giustozzi rất chú trọng trong quá trình tập luyện và giao hữu vừa qua đã được các cầu thủ VN thực hiện khá tốt khi thi đấu thực chiến. Mặc dù vậy, các học trò của ông Giustozzi vẫn thiếu đi sự quyết đoán và chính xác trong khâu kết thúc. Khi khoảng trống trước mắt là đủ rộng và không bị đối thủ theo kèm, các cầu thủ VN vẫn không thể hướng quả bóng đi theo quỹ đạo như kỳ vọng.

Những thử thách với đội tuyển futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024

Bàn thua cũng không đáng có, khi tình huống trước đó không thực sự nguy hiểm. Tuy nhiên, hàng thủ đội tuyển VN đã không tập trung cao độ, khi Châu Đoàn Phát và thủ môn Hồ Văn Ý ngáng người nhau và lộ sơ hở cho cầu thủ đối phương tận dụng. HLV Giustozzi cho biết: "Đội tuyển VN có 30 cơ hội, còn Myanmar có 1 thôi, nhưng kết quả lại là 1-1. Cầu thủ của tôi chưa có sự tỉnh táo, bản lĩnh cần thiết để có thể kết thúc tốt hơn. Tuy nhiên, cũng cần phải hiểu rằng, trận đấu đầu tiên luôn khó khăn và các cầu thủ còn phải chịu áp lực từ việc giành vé dự World Cup".

Đối thủ lớn nhất của đội tuyển VN có lẽ là chính họ. Các cầu thủ chưa thể chiến thắng được bản thân mình, khi không chắt chiu cơ hội. Nếu muốn tiến xa, đội tuyển VN cần phải cải thiện khâu dứt điểm. Hy vọng sau trận đầu tiên có thể bị căng cứng về tâm lý khiến đôi chân cầu thủ chưa mềm mại, đội tuyển VN sẽ trở lại mạnh mẽ và trình diễn những gì tốt nhất của mình trong quãng đường sắp tới.

Đội tuyển VN chạm trán Trung Quốc vào 14 giờ ngày 19.4, ở lượt trận thứ 2 bảng A giải futsal châu Á 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.