Giải futsal vô địch quốc gia: Chờ trận chung kết trong mơ

04/12/2021 07:54 GMT+7

Cuối cùng giải futsal vô địch quốc gia cũng sắp đến đích khi 17 giờ chiều ngày 5.12 sẽ diễn ra trận chung kết như mong đợi vào thời điểm này giữa 2 đội bóng mạnh nhất là Thái Sơn Nam và Sahako.

Sau những trục trặc ban đầu do có một số ca nghi nhiễm covid khiến lượt về giải futsal vô địch quốc gia 2021 do Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp tổ chức khởi tranh từ ngày 15.11, diễn ra trong âu lo và thấp thỏm, cuối cùng giải cũng sẽ cán đích vào chiều mai 5.12.

Những ca nhiễm của một vài thành viên CLB Sahako khiến 2 trận đấu đầu tiên của đội bóng dẫn đầu lượt đi phải tạm hoãn, gây ra một vài xáo trộn. BTC giải cũng đã phải họp lên họp xuống nhiều lần, xin chủ trương và cơ chế đặc biệt từ các ngành chức năng, cũng như thay đổi điều lệ cho phép Sahako bổ sung HLV và cầu thủ, cuối cùng đội bóng này mới có thể bước ra sân thi đấu và lịch cũng đã phải điều chỉnh sao cho phù hợp nhất.

Trận lượt đi 2 đội hoà 0-0 nên Sahako buộc phải thắng mới lên ngôi

Tú Vũ

Tuy bị ảnh hưởng tâm lý như vậy nhưng Sahako vẫn cho thấy đẳng cấp của một đội bóng mạnh trong giải khi vẫn chơi tốt sau những cú sốc ban đầu, lần lượt thắng các đối thủ để cuối cùng kịp ghi tên vào trận chung kết được mong đợi nhất với CLB Thái Sơn Nam, đội hạng nhì ở lượt đi và cũng là đương kim vô địch của giải. Tuy có hơi tiếc vì cuộc tranh chấp tay ba được dự báo từ lượt đi lại sớm không thể diễn ra ở lượt về do Zetbit Sài Gòn có một số trận chơi dưới sức, không chỉ không vượt qua được cả Sahako lẫn Thái Sơn Nam mà còn đế thua cả Sanvinest Khánh Hòa trong lượt trận áp chót nên bị tuột lại, đành chấp nhận rơi khỏi cuộc tranh chấp để việc tranh ngôi thứ cao nhất chỉ còn là cuộc chiến tay đôi.

Ai sẽ thắng giữa Sahako và Thái Sơn Nam? Trên lý thuyết đội của HLV Phạm Minh Giang có ưu thế hơn không chỉ vì điểm số (46 so với 45, hơn 1 điểm) nên chỉ cần hòa là lên ngôi vô địch, mà còn có ưu thế sân nhà vì giải đấu diễn ra ngay trên "thánh địa" của đội bóng này. Nhưng Sahako từng hòa Thái Sơn Nam ở lượt đi hiểu rõ đối thủ mạnh yếu cái gì để có đối sách phù hợp. Đừng quên hàng công của Sahako hiện nay vẫn mạnh nhất giải với 66 bàn thắng, trong khi Thái Sơn Nam chỉ có 58 bàn và cho dù đội của Văn Vũ, Minh Trí, Đức Hòa có lọt lưới ít hơn, nhưng chính Sahako là đội duy nhất trong 10 CLB tham dự chưa thua trận nào từ đầu giải đến giờ, trong khi Thái Sơn Nam đã một lần vấp ngã từ lượt đi.

Trận hòa Cao Bằng khiến Sahako đánh mất ưu thế

Tú Vũ

Phân tích như thế để thấy muốn vượt qua được Sahako không phải chuyện dễ của các nhà vô địch. Ngược lại tâm lý của đội 2 cửa thường không dễ đá như đội 1 cửa. Có 2 cửa (thắng hoặc hòa) thì đội bóng không tránh khỏi tư tưởng muốn tập trung “giữ của” cho chắc không để vuột vì lỡ nếu bị “đâm” bất ngờ bằng một cú hồi mã thương thì bao nhiều công sức từ đầu giải sẽ đổ sông đổ biển. Ngược lại đội 1 cửa (buộc phải thắng) thì dù áp lực hơn trên lý thuyết nhưng thật ra tâm lý sẽ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Vì chỉ cần dốn sức để quyết đấu, thắng được thì quá hay thua cũng chẳng mất gì vì đằng nào cũng không ưu thế bằng đối thủ, nên chắc chắn Sahako sẽ biết cách không đánh mất mình trong trận này.

Thái Sơn Nam chỉ cần hòa là lên ngôi vô địch

Tú Vũ

Chỉ có điều đáng tiếc là sau khi cánh cửa giải vô địch khép lại, BTC buộc phải hủy giải futsal Cúp quốc gia sau đó vì lo ngại dịch bệnh vẫn còn phức tạp cũng như hy vọng nhiều bài học rút ra từ giải này sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn trong năm sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.