Nghĩa cử đẹp của nhân viên bưu điện

09/11/2009 23:43 GMT+7

Sáng qua 9.11, ông Đoàn Ngọc Quý (ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đến Bưu điện TP Cần Thơ gửi về quê Hà Tĩnh số tiền 56 triệu đồng. Khi về đến nhà, ông Quý phát hiện số tiền mình đã đưa cho giao dịch viên lố đến 10 triệu đồng.

Ngặt nỗi biên nhận gửi tiền đã ghi rõ con số 56 triệu và chính ông cũng đã ký nhận. Cuối cùng, ông quyết định quay lại nơi gửi tiền. Nào ngờ, hơn cả trông đợi, cô Hồng Trần Huỳnh Đào, giao dịch viên làm thủ tục chuyển tiền cho ông đã chờ sẵn và vui vẻ giao lại đúng số tiền 10 triệu đồng thừa.

Khoa Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.