"Nghe hát đồng dao" - thơ Hoàng Cầm

11/01/2004 12:19 GMT+7

Nghe hát đồng dao Của chàng Trọng Tạo Thấy mình xốn xao Một thời hư ảo

Người lớn bước vào
Nụ cười chế nhạo
Trẻ con láo nháo
Vào vườn chim mơ

Tưởng rằng tỉnh táo
Hóa ra dại khờ
Nỗi đời điên đảo
Vẫn thèm tiếng pháo
Là tiếng pháo đoành
Nổ ngang nhan sắc
Nổ đầu công danh

Nổ ngang tầm xuân
Thêm yêu người gần
Thêm nhớ bạn xa
Đồng dao chan hòa
Người chung số phận
Yêu thêm son phấn
Thương mấy phù hoa
Cuộc sống bao la
Thu vào mấy chữ
Bấy nhiêu tình cờ
Nhặt vào bài thơ
Của chàng Trọng Tạo

Nghe đoành tiếng pháo
Nghe lành đồng dao

Hoàng Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.