Kẻ cướp là người làm công

13/12/2008 00:02 GMT+7

Làm công mãi vẫn thiếu trước hụt sau, Võ Văn Thắng (21 tuổi, quê Kiên Giang) và Nguyễn Thanh Tú (18 tuổi, quê Trà Vinh) lén bỏ thuốc ngủ vào nồi cơm của gia đình ông Mai Bá Phúc (ở thị trấn Hóc Môn, TP.HCM) với ý đồ trộm tài sản.

Rạng sáng 11.12, khi thấy cả nhà đã say giấc, cả hai đột nhập vào phòng ngủ của ông Phúc nhưng bị nạn nhân phát hiện. Thắng dùng dao đâm ông Phúc trọng thương nhưng không thoát, còn Tú kịp chui qua lỗ thông gió trốn thoát.

Hồng Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.