Interpol Việt Nam (VPI): Những chuyên án mang khuôn mặt đàn bà - Bài 3: Phá bung một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia

02/11/2006 20:49 GMT+7

Chuyên án ST 702 đã thành công đến bất ngờ và lực lượng công an Việt Nam không chỉ phá tan một đường dây lừa đảo buôn gái ra nước ngoài ép bán dâm mà phá bung một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia với nhiều đường dây lừa đảo buôn bán phụ nữ và một tổ chức chuyên làm hộ chiếu giả, hóa giải được sự nghi ngờ oan trái không đáng có cho A18.

Lột mặt tên trùm

Tại trại giam, Nguyễn Mạnh Hùng thừa nhận có quen biết và đã từng buôn bán phụ nữ VN sang Malaysia với Thắng, Sơn, Trương Nguyễn Anh (Tuấn "Adam"). Nhưng y bảo y không phải Nguyễn Mạnh Hùng, "kẻ" đang bị Công an Hà Tây truy nã năm 1999. Khi bị bắt, trong người tên Nguyễn Mạnh Hùng có 2 hộ chiếu mang tên Nguyễn Xuân Đồng (hộ chiếu phổ thông) và một hộ chiếu công vụ mang tên Bùi Đình Chính, cả hai đều dán ảnh của Hùng. 

Tên Hùng nhất định không nhận y tên Nguyễn Mạnh Hùng mà chỉ nhận là Nguyễn Xuân Đồng. Y trưng cái hộ chiếu có dán hình y ra mang tên Nguyễn Xuân Đồng. Trung tá Lai hỏi: "Hộ chiếu công vụ kia anh bảo là của người khác mà sao dán ảnh của anh?". Hắn đổ lỳ bảo: "Hộ chiếu kia của thằng Cường ở Thái Lan làm cho ai đấy mà nó lấy nhầm  ảnh của tôi" ?!. 

Chẳng phải đợi chờ và cãi cọ nhiều. Trung tá Lai  đưa lệnh truy nã của Công an Hà Tây năm 1999 và mẫu danh chỉ bản của lệnh truy nã cho đại tá Hang  Peo, Phó giám đốc Công an TP Phnôm Pênh. "Nguyễn Xuân Đồng" được lăn tay tại chỗ. Và, không đầy 10 phút sau, 10 dấu vân tay mang tên Nguyễn Mạnh Hùng ráp khít với dấu vân tay 10 ngón của Nguyễn Xuân Đồng. Giám định viên của Tổ chức khoa học hình sự Campuchia đưa ra kết luận: - mẫu vân tay của Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Xuân Đồng, Nguyễn Đình Chính chỉ là vân tay của một người.

Trong khi đó, ở Hà Nội trong VPI vẫn nhộn nhịp tiếng báo cáo nhanh, tiếng tí tách của bàn phím máy vi tính và tiếng nói chuyện điện thoại đường dài. Cuối buổi chiều, thiếu tá Dũng bước vào phòng làm việc nhỏ xíu ngổn ngang sách báo và tài liệu của đại tá Chánh VPI: "Báo cáo anh, Cục Cảnh sát điều tra của cảnh sát Malaysia vừa thông tin họ đang bắt giữ 60 cô gái VN đang hoạt động mại dâm từ các hộp đêm, điểm massage; trong đó, có 13 người  tuối từ 15 đến 18, còn lại bình quân 20 tuổi, đang chờ trục xuất về VN và đang giam giữ 48 cô gái VN cũng hoạt động mại dâm "kèm" bán thuốc lắc, trong trại giam của Cảnh sát Selango".  Đấy có phải các cô gái do Alex mua  từ tay bọn Sơn, Thắng, Lan Hương, Thị Tâm và Bình, thông qua đường dây của trùm Hùng "tranov", Tuấn và do Sơn "đen" mang sang bán trực tiếp với giá từ 3.500 đến 4.500 USD/người.

Thông tin trên, với anh, xét về mặt nghiệp vụ quả là có vui, nhưng xét về thân phận con người, anh lại cảm thấy xót xa và đau nhói lòng khi nghĩ đến những cô gái đang khổ sở trong trại giam và đang thấp thỏm chờ "được" trục xuất về nước. 

Anh bảo thiếu tá Dũng: "Cậu làm công văn báo cáo Tổng cục xin hỗ trợ thêm cán bộ của các cục nghiệp vụ đi Malaysia làm cho nhanh".

Cuộc giải thoát cho các cô gái lưu lạc

Đoàn công tác của Bộ Công an VN đã tiếp xúc với 60 cô gái  trên và gặp gỡ một số cô gái VN đang bị giam giữ trong trại giam của TP Selango. Thấy các sĩ quan VN đến sân tù, các cô gái khóc như mưa và nhiều cô quỳ lạy như tế sao: "Xin hãy cứu chúng cháu. Chúng cháu bị bán vào động đã khốn khổ lắm rồi. Vào đây còn ghê hơn. Xin cứu chúng cháu với!". Các sĩ quan VN xót xa, tự dặn lòng sẽ làm tất cả để cứu các cô.


Các sĩ quan ưu tú của Interpol Việt Nam

Thế nhưng người  mà trung tá Lai muốn tìm gặp nhất bây giờ ở đâu? Đó là Lê Thị Huệ, con gái bà Minh ở Hòa Bình. Cô gái ấy đã viết bức thư đẫm nước  mắt gửi mẹ "cầu cứu các ông cảnh sát quốc tế của Việt Nam nhanh lên, chỉ có các ông ấy mới cứu được con về nhà , mẹ ơi". Cuối cùng họ cũng tìm được Lê Thị Huệ, cô đang sống vật vờ trong một nhà thổ khác, mà ở đó, tên Sơn có hùn 70.000 USD. Nhà thổ đó ở sát khu vực "đèn đỏ" của Kuala Lumpur. Lê Thị Huệ và  60 cô gái vừa bị tạm giữ được VPI và Sứ quán VN giúp đỡ trở về nước, trong nước mắt mừng có tủi có với thân thể nát nhàu. Còn thân phận 48 cô gái đang bị giam giữ tại trại giam của Cảnh sát  Selango, Malaysia thì thê thảm hơn nhiều. Các cô bị lừa bán sang bởi nhiều đường dây khác đó là Lý Thị Hương Lan, cư ngụ 64/17B đường 13, P.18, Q.Tân Bình, TP.HCM. Một đường dây  khác, chuyên lừa gái miệt đồng bằng sông Cửu Long là của hai vợ chồng Hoàng  - Hoan ở Đồng Tháp. Còn thị Tâm ở Ninh Bình thì tự "dời đô" xuống An Giang để tham gia dường dây buôn gái từ năm 1995. Họ bị bọn Hương Lan và thị Tâm  lừa bằng chiêu bài đi sang Campuchia để làm trong casino lương mỗi tháng 5 triệu đồng. Cuối cùng, họ chưa biết phỉnh là gì, sòng casino đèn xanh đỏ chớp nhà ở Phnôm Pênh ra sao đã bị bán vào nhà thổ ở  Malaysia. Mọi sự đều muộn màng và các cô cắm cổ làm theo sự chăn dắt của bọn Alex để tránh những trận đòn không thương tiếc của bọn bảo vệ nhà thổ. 

Để giải thoát cho 48 cô đang sống thắc thỏm trong trại giam xứ bạn, VPI đã phải nhờ đến uy lực của Thứ trưởng Bộ Công an, tướng Lê Thế Tiệm, thủ lĩnh cao nhất của lực lượng Interpol VN. Bằng công văn và bằng cả tình cảm riêng của mình với Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước bạn, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm đã cứu 48 cô gái dại dột về quê nhà trong hoảng sợ tột cùng của họ.  

Ngày 20.12.2002, 60 phụ nữ VN làm việc tại nhà hàng karaoke "Why Not?", BOSS, SIAM  TP Selango, Malaysia về đến Hà Nội với nước mắt buồn buồn tủi tủi của cả người đón lẫn người được đón về nước.

Chuyên án ST 702 cũng truy bắt được 2 đối tượng có lệnh truy nã đó là Sơn "đen" và Nguyễn Mạnh Hùng.

(Còn tiếp)

Phạm Thục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.