Xe đầu kéo tông sập 3 nhà dân, 9 người thoát chết trong gang tấc

23/03/2014 16:30 GMT+7

(TNO) Khoảng 13 giờ 30 phút chiều nay 23.3, chiếc xe đầu kéo lưu thông với tốc độ cao bất ngờ mất lái, lao vào dải phân cách, rồi tông sập 3 nhà dân. 9 người đang ở trong 3 căn nhà may mắn thoát nạn.


Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 61C-053.73 kéo theo rơ moóc chở thùng hàng loại 40 feet mang biển kiểm soát 61R-1003 lưu thông trên QL1A theo hướng cầu vượt Sóng Thần - Suối Tiên. Khi vừa qua ngã ba Nông Lâm (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM), chiếc xe bất ngờ mất lái, hất văng nhiều mét dải phân cách, rồi lao thẳng vào tông sập 3 nhà dân bên đường.

Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo nằm ngang trên đường, phần đầu bị biến dạng. Ba nhà dân bị tông sập hoàn toàn, nhiều tài sản bị tường gạch, bánh xe đè hư hỏng nặng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trong 3 căn nhà có 9 người. Tất cả đều may mắn thoát nạn.

Chưa hết bàng hoàng, anh Nguyễn Văn Thu (31 tuổi, chủ căn nhà số 1026) kể lại: "Lúc đó tôi đang ngủ còn vợ đang ngồi trông nhà thì bất ngờ nghe tiếng động kinh hoàng. Hai vợ chồng hoảng loạn bỏ chạy thoát thân, khi nhìn lại thì căn nhà đã bị sập hoàn toàn. Bình thường tôi ngủ ở ngoài, may mắn hôm nay trời nóng nên vào nhà trong ngủ chứ không thì chết chắc".


Ba căn nhà bị tông sập

Chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ (30 tuổi, chủ tiệm hớt tóc tại số nhà 1028) nói: “Lúc đó trong tiệm có người nhà và 3 người khác. Khi nghe tiếng đùng một cái thì thấy nhà đang đổ sập xuống...”.

Ông Lê Minh Hoan (74 tuổi, chủ nhà 1030) cho biết lúc xảy ra tai nạn gia đình ông đang ăn cơm, mọi người hốt hoảng bỏ chén cơm chạy thoát thân.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Minh Châu

>> Tai nạn giao thông, một nữ công nhân chết thảm
>> Bé trai 6 tuổi đứt lìa bàn chân vì tai nạn giao thông
>> Hai vụ tai nạn, 3 người chết
>> Hai vụ tai nạn chết người
>> Tai nạn đường sắt, 2 công an tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.