Nhân viên soát vé hỏi một người đàn ông trên xe buýt:
- Vé của ông đâu?
- Tôi là người bố độc thân, được miễn vé.
- Thế ông có mấy con?
- Sáu đứa tất cả.
- Chà, làm sao mà ông nuôi nổi?
- Không, chúng đều ở với mẹ. Tôi đã nói tôi là người bố độc thân mà lại.
Trước khi ngủ, con trai hỏi bố:
- Bố ơi, sao bố to thế, còn con lại bé?
- Hừm... bố không biết. Ngủ đi!
- Bố ơi, tại sao mặt trăng không sáng bằng mặt trời?
- Hừm... Ngủ đi!
- Bố ơi, thế tại sao loài khủng long lại chết hết cả?
- Tại vì chúng hỏi nhiều quá đấy.
Con hỏi bố:
- Bố ơi, trí thông minh của con từ đâu mà có?
- Hừ, bố không biết. Chắc là từ mẹ con vì trí thông minh của bố vẫn còn nguyên.
Lê Dũng (St)
Bình luận (0)