Đến với hội họa ở tuổi 82, năm nay 83 tuổi, cụ Định có một phòng tranh nho nhỏ với 26 bức thật tươi tắn, lạ mắt được trưng bày, chọn ra trong số hơn 80 bức cụ đã vẽ. Như cụ tự giới thiệu: “không phải với tư cách một họa sĩ chuyên nghiệp mà là với tâm thế của một ông già yêu tranh”, sau nhiều tìm tòi tiêu khiển ở nhiều lĩnh vực khác, cụ đã lấy máy vi tính của cháu nội để thử vẽ tranh. Thấy hay hay, cụ vẽ tiếp và nhận được sự cổ vũ của nhiều người. Lấy cảm xúc từ cuộc sống thường ngày, kết hợp với vốn văn học dân gian, tranh Hoàng Xuân Định vừa hồn nhiên, ngộ nghĩnh như tranh Đông Hồ, vừa hóm hỉnh và tinh tế thể hiện sự trải nghiệm từ vốn sống phong phú của một “ông già ham chơi”.
Tin, ảnh: Lê Công Doanh
Bình luận (0)