'Những hạnh phúc cầm trên tay' - Thơ của Từ Quốc Hoài

01/10/2005 22:24 GMT+7

1. Những tháng năm này ở đâu cũng phập phồng ngọn gió cánh cửa mở từ ngôi nhà bao nhiêu năm mong đợi trời xanh ruộng đồng hè phố nồng nàn những buổi chia tay

bao tình yêu trở lại
những năm đất nước đầy đổi thay
trăm ngọn đèn như giọt nước rơi vào buổi bình minh
hăm hở trẻ con đi tìm thế giới
2.
cuộc đời đang sắp đặt lại từ đầu
các anh đã ngã xuống rừng sâu
lòng tôi sao nguôi được
gió dậy những cánh rừng mái nhà
trên tầng tầng phố xá nguy nga
các anh, trăm ngọn cờ che bóng mát
lung linh sông núi mặt trời lên...
3.
tôi đến Hà Nội vào một ngày cuối đông
những ngôi sao rất trong và buổi mai sương dâng trắng xóa
thành phố của một thời tuổi trẻ
dưới chân thềm dòng sông chảy qua
sóng tươi như máu
thành phố chìm trong sắc hoa và bóng cây xanh
như mùa xuân quanh năm ở đấy
tôi lại đi trên thành phố của mình
sương dâng những con đường
tôi chợt hỏi, đêm qua ai đã tròn giấc ngủ?
ai mơ đời bình yên dưới mái nhà bình yên
trong buổi ban mai của thành phố
những chiếc áo hồng như ngọn lửa
đã sáng lên trước cả mặt trời
4.
không ai yên phận nghèo
để đổi buổi mai này yên tĩnh
những con đường đẫm mồ hôi
dẫn tới cuộc đời rộng lớn
lạ lùng thay là bài hát quê hương
bỗng ập đến ta như trăm dòng sông
cuộc đời trẻ lại như mầm cây mới lớn
mầm cây của trăm dòng phù sa...
5.
có bao giờ anh yêu nhân dân
như là anh đã nói?
có khi nào anh đã ngợi ca
không thật lòng mình?
những câu hỏi thường chợt đến trước giấc ngủ
hạnh phúc trở thành cuộc đời bình dị
tổ quốc chảy trong máu thịt ta
những khát vọng một đời không ai đi hết được.

Từ Quốc Hoài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.