Trong khi đó, phát ngôn viên của chính quyền Kashmir thuộc Pakistan cho biết số người chết chỉ trong khu vực này đã "không dưới 40.000". Như vậy, nếu cộng thêm 13.000 người thiệt mạng ở một tỉnh biên giới phía tây bắc Pakistan và 1.350 ở Ấn Độ thì tổng số người bị cơn cuồng nộ của quả đất cướp đi mạng sống đã vượt quá 54.000. Nhưng nhiều khả năng đó vẫn chưa là con số cuối cùng. "Nhiều người cho rằng con số thiệt mạng có thể nằm ở mức 100.000 và có thể họ đã đúng", nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Pakistan tại Kashmir, ông S.Khan cho biết. Cho đến nay, việc thống kê một con số chính xác là điều ngoài tầm tay vì không biết có bao nhiêu người vẫn đang bị chôn vùi dưới các đống đổ nát cao ngất. Trong khi đó, 3,3 triệu người đã may mắn sống sót lại đang phải đối mặt với cái chết do mất hết nhà cửa mà mùa đông lạnh giá lại đang đến rất gần. Đông đảo những người khác vẫn còn nhà cửa lại không dám vào trú ngụ vì lo sợ những cơn dư chấn mạnh có thể khiến nó sập bất cứ lúc nào. Số người bị thương thì nằm ở mức 60.000 trong điều kiện thiếu thốn thuốc men, thiết bị và chuyên viên y tế trầm trọng.
“Ấn Độ là ông hàng xóm tốt bụng” là nhận định của thủ tướng đất nước đối đầu nằm ở phía bên kia khu vực Kashmir: Thủ tướng Pakistan S.Aziz. Không ai lạ gì các cuộc chiến tranh, chạy đua vũ trang giữa hai đối thủ truyền kiếp này. Tuy nhiên, trận động đất kinh hoàng vừa qua, trong đó Ấn Độ cũng bị ảnh hưởng, đã đưa hai nước xích lại gần nhau với việc Ấn Độ gửi hàng loạt lều bạt, chăn mền, thực phẩm đến cho người dân Pakistan. |
Kiều Oanh (AP, BBC, FE)
Bình luận (0)