Số 2 hòa bình...

14/10/2004 23:07 GMT+7

Jay Z cùng R.Kelly đều là những đại gia trong dòng nhạc riêng của mình. Để tăng sức công phá với giới trẻ, vốn đang bị giành giật bởi nhiều sức hút mới, cả hai thực hiện tour diễn Best of both worlds, thừa thắng xông lên phát hành album Unfinished business.

Con số 2 cũng đang là thời thượng, hàng loạt album thành công đều là album đôi như Speakerboxx/The love below của Outkast, Happy People/U Saved Me của R.Kelly, Sweat/Suit của Nelly (đang nằm trong top)...

Lướt qua 10 bài xếp đầu Top Billboard Hot 100, có đến 5 bài là thành quả của sự cộng tác: Goodies (Ciara với Petey Pablo), My boo (Usher và Alicia Keys), My place (Nelly cùng Jaheim), Sunshine (Lil' Flip và Lea), Locked up (Akon cùng Styles P.). Xem ra chung sống hòa bình, hợp tác đang là xu hướng bắt buộc. Nhưng...

...và chiến tranh. Cả Michael Jackson và Eminem đều là những chuyên gia gây tai tiếng. Có vẻ chưa đủ, Eminem lôi Michael vào video clip mới nhất của mình mang tên Just lose it (ca khúc mới lọt vào Top 10 tuần qua). Mở đầu bắt chước bài Billy Jean, Eminem hóa trang giống Michael, châm chọc về việc giải phẩu thẩm mỹ, về sự kiện năm 1985, khi tóc Michael bị bắt lửa lúc quay quảng cáo cho Pepsi và trên hết là bêu riếu việc Michael lạm dụng tình dục các cậu bé trai. Vốn quá quen với chuyện kiện tụng, Michael lập tức lên tiếng phàn nàn bằng cách gọi điện thoại vào một chương trình phát thanh trực tiếp, tiếp đó yêu cầu các đài không phát sóng clip nhạc này. Chuyện hạ hồi phân giải!

Tr.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.