Dù thời tiết khô hạn kéo dài, vụ mùa năm nay, ba anh em Hòa vẫn cố gắng xuống giống một sào ruộng lúa nước mà bố mẹ để lại. Năm học 2005 - 2006, Mỹ Hiệp vào lớp 9, Mỹ Hảo lớp 5. Đàn bò 3 con của ba anh em mồ côi nay đã tăng lên 5 sau một thời gian cần mẫn chăm sóc. Kỳ thi đại học - cao đẳng vừa qua, Nguyễn Văn Hòa thi vào ngành Công nghệ môi trường, Đại học Quy Nhơn với kết quả 3 môn thi đạt 14 điểm (điểm trúng tuyển là 15 điểm). Nguyễn Văn Hòa tâm sự: "Dù em đã cố gắng rất nhiều nhưng khi thi môn Hóa, em làm bài không đạt lắm. Em đang đăng ký nguyện vọng 2 vào Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình vì bản thân em cũng thích được làm nghề báo". Thông qua báo Thanh Niên, ba anh em mồ côi xin gửi lời tri ân đến quý bạn đọc gần xa đã quan tâm giúp đỡ ba anh em vượt qua những tháng ngày khốn khó.
Trước đó, đại diện báo Thanh Niên tại Bình Định cũng đã trực tiếp trao số tiền gần 20 triệu đồng do bạn đọc của báo (2 đợt) ủng hộ cho ba anh em mồ côi này.
Đình Phú - Phúc Nguyên
Bình luận (0)