Niềm vui của cô em út nuôi 4 người anh tâm thần
Sau trận lụt ngày 26.10, căn nhà của chị Nguyễn Thị Hạnh, cô em út nuôi 4 người anh trai tâm thần (Thanh Niên ngày 23.8.2008 có bài viết), ở số nhà 152, khu định cư Vạn Xuân, Kim Long, TP Huế, càng thêm ẩm ướt và trống trơn. Căn nhà thấp, chừng 15m2 được chia làm ba gian, gian giữa là nơi thờ phượng, gian đầu hồi, kê hai chiếc gường nhỏ, để dành cho 3 người anh trai tâm thần làm chỗ ngủ (một người anh nữa đã mất). Nhà thấp lại lợp tôn lè tè càng làm cho không khí thêm ẩm mốc.
Thấy có khách, chị Hạnh vội đẩy chiếc thau áo quần đang giặt sang một bên. Ba người anh của chị ngơ ngơ ngẩn ngẩn mặc vội chiếc quần dài, đứng khép nép vào góc nhà. Chị Hạnh tiếp nhận số tiền 12.800.000 đồng của bạn đọc mà dường như không tin vào mắt mình. Chị cho biết, từ lúc bố mẹ qua đời đến bây giờ chị một mình làm thuê, làm mướn nuôi các anh. “Chưa có khi mô có được khoản tiền lớn như ri cả. Chừ có tiền ni em gửi tiết kiệm ở ngân hàng để lấy tiền lãi nuôi các anh thôi, chứ không dám cất ở nhà” - chị Hạnh nói.
Bạn đọc đã sinh lại hai em lần thứ hai
Đợt này chúng tôi cũng đã mang theo tổng số tiền 156.303.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ để trao cho em Đào Thị Lài, thôn An Lưu, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, bị khối u gần 6 kg ở mặt (bài đăng trên Thanh Niên ngày 7.4.2008). Tuy nhiên, do em Lài và mẹ hiện vẫn đang ở Mỹ để tiếp tục chữa trị sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u, nên chúng tôi quyết định mở cho em một sổ tiết kiệm ở ngân hàng để lấy lãi và tiếp tục quản lý số tiền trên. Khi nào em Lài và mẹ từ Mỹ trở về, chúng tôi sẽ trao sổ tiết kiệm cho em. |
Chiều ngày 29.10, chúng tôi cũng đã đến Lang Xá Cồn, xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên-Huế) trao số tiền 6.170.000 đồng cho gia đình em Ngô Viết Thạnh (trong bài Bi kịch của một gia đình đăng trên Báo Thanh Niên ngày 5.7.2008). Em Thạnh bị một căn bệnh lạ, giống hai anh trai đã lần lượt qua đời trước đó. Sau khi báo đăng, dù đã được bạn đọc quan tâm giúp đỡ, gia đình cũng đã chạy chữa thuốc thang nhưng do bệnh quá nặng nên em Thạnh cũng đã qua đời. Trước đó, chúng tôi cũng đã trao đợt một 28.921.000 đồng cho gia đình em. Số tiền còn lại chúng tôi vẫn quyết định trao cho bố mẹ em, bởi do phải nuôi 3 người con bệnh tật nhiều năm vợ chồng anh Lanh - chị Phương (bố mẹ cháu Thạnh) đã đổ nợ với số tiền vay mượn không ít.
Với số tiền giúp đỡ thiết thực trên của bạn đọc, những số phận không may trên tại Thừa Thiên - Huế, không chỉ giải quyết được một phần khó khăn trước mắt mà còn là niềm động viên, an ủi lớn để họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Nguyễn Thế Thịnh - Bùi Ngọc Long
Bình luận (0)