* Sinh đâu chết đó
100 năm trước, D.Loveless khóc oe oe chào đời tại phòng khách của ngôi nhà hoang sơ ở vùng nông thôn Closworth của Anh quốc. Còn bây giờ, bà cụ vừa mừng sinh nhật thứ 100, cũng tại ngôi nhà này và cho biết sẽ chẳng bao giờ chuyển đi đâu cho tới ngày nhắm mắt xuôi tay. Bà đã ở ngôi nhà này qua 2 cuộc thế chiến, chứng kiến sự ra đi của bố mẹ và các anh chị em. Bây giờ, ở tuổi 100, Loveless, người chưa từng bao giờ lập gia đình, vẫn tự làm lấy mọi chuyện và vẫn cảm thấy mình còn trẻ trung lắm! (Đ.N)
Bình luận (0)