Vụ án Lầu Lý Sáng

20/10/2005 23:07 GMT+7

Liên quan đến vụ “buôn lậu, trốn thuế” của Lầu Lý Sáng: 8 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan lãnh từ 2 đến 10 năm tù.

Ngày 19.10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nhơn và Nguyễn Thị Sáu mỗi tên 10 năm tù; Lê Văn Quang 8 năm tù; Trần Quốc Dũng 6 năm tù; Mai Trí Dũng 4 năm tù; Trương Công Hải và Nguyễn Hoàng Minh mỗi tên 3 năm tù, cùng về tội "buôn lậu". Riêng bị cáo Phạm Sơn Lâm bị phạt 2 năm tù (án treo) về tội "thiếu trách nhiệm...". Theo Hội đồng xét xử, từ năm 1994 - 1997, Lầu Lý Sáng, Giám đốc công ty Việt Hùng (đã chết) và Benny Cheng, Giám đốc công ty Crowning - Hồng Kông (đã bỏ trốn) đã thiết lập đường dây nhập lậu dây khóa kéo từ Hồng Kông về bán tại Việt Nam bằng con đường quà biếu để trốn thuế. Hành vi nhập lậu trót lọt là nhờ có sự tiếp tay tích cực của 32 cán bộ hải quan. Sau khi vụ án bị phát hiện, 24 cán bộ hải quan đã bị xử lý kỷ luật và  8 cán bộ bị truy tố.

Lê Nga

Vào tù vì mua bán “hàng dữ”

Hôm qua 20.10, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Đinh Kim Hùng (19 tuổi, ngụ KP.6, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM) 5 năm tù giam về tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng". Ngày 22.7.2005, Hùng rủ một người bạn đến thị xã Tây Ninh thăm bạn, sau đó cả hai vượt biên giới sang Campuchia mua một khẩu K54, một hộp tiếp đạn và 7 viên đạn với giá 4 triệu đồng. do không đủ tiền nên Hùng đưa trước 700.000 đồng và "thế chấp" lại chiếc xe máy. Trên đường về, cả hai bị bộ đội biên phòng cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ. Riêng bạn của Hùng là Huỳnh Văn Quế bị phạt hai triệu đồng về hành vi xuất nhập cảnh trái phép.

Phúc Nam

Rượu dẫn lối vào tù

Sáng 20.10, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Trương Tiến Dũng (22 tuổi, quê ở Thanh Hóa, tạm trú tại P.12, TP Đà Lạt) 10 năm tù giam về tội giết người. Tối 25.6.2005, Dũng và một nhóm bạn cùng quê rủ nhau đi nhậu ở ãKP Mê Linh, P.9 (TP Đà Lạt). Trong bàn nhậu, bị bạn bè “chọc quê” là không có tiền, Dũng nổi điên đập vỡ một số chén bát của quán rồi bỏ đi để nhóm bạn ngồi lại phải bồi thường... 20.000 đồng. Cho rằng Dũng láo, cả nhóm cùng nhau đi tìm Dũng để xử lý. Trong lúc “hỗn chiến”, Dũng lấy dao (loại dao nhỏ, thường mang trong người) để tự vệ. Nhát dao oan nghiệt của Dũng đã đâm trúng ngay tim một người bạn của Dũng khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Phong An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.