Hú vía !

17/10/2005 22:44 GMT+7

Các quan chức quốc phòng hàng đầu của Nga và Ấn Độ đã thoát nạn trong gang tấc tại một cuộc diễn tập quân sự chung trên không lần đầu tiên giữa hai nước vào cuối tuần qua tại Ấn Độ.


Một cơn gió mạnh đã thổi quả đạn cối nặng 400 kg được cột chặt với cái dù bay về phía khán đài - nơi 100 quan chức quốc phòng của cả hai nước đang ngồi. Ngay lập tức tiếng la hét "chạy, chạy" vang lên đã khiến hầu hết các quan chức có mặt tại đó xô ghế bỏ chạy. Tuy nhiên, thật may mắn, viên đạn cối đã bay vượt qua khán đài và rớt xuống cách đó 3m. Nó không gây thiệt hại gì về nhân mạng và tài sản nhưng cũng đã khiến các quan chức một phen tái mặt. Bộ trưởng Quốc phòng Nga S.Ivanov đã kịp ứng khẩu cứu quân đội Ấn Độ khỏi bị bẽ mặt khi ông phát biểu: "Trong tình huống chiến tranh thật sự, bạn sẽ không có khán đài dành cho khách VIP và nhà báo. Riêng trong sự kiện này, đó là một cú rơi hoàn hảo vì quả đạn cối đã tiếp đất chính xác, ẩn mình giữa hai đụn cát. Xin chúc mừng các bạn về thành công này." (Indiaexpress, ANN)

C.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.