Tự phong

21/12/2008 22:44 GMT+7

Mấy hôm nay trên các trang báo mạng liên tục đưa tin về cuộc “đụng độ” giữa ca sĩ đàn anh Đan Trường và đàn em Đăng Khôi quanh chuyện “Sứ giả - đại sứ - Người giới thiệu du lịch Đài Loan - Việt Nam”. Mời nghe đọc bài

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Đăng Khôi không họp báo tuyên bố mình là Sứ giả thiện chí du lịch Đài Loan - Việt Nam… Về sự “nhầm lẫn” này, Đăng Khôi đã chính thức nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, chuyện đã trở nên ầm ĩ khi ông Hoàng Tuấn (ông bầu của Đan Trường) gửi thư đến nhiều tòa soạn báo về việc Đăng Khôi trở thành "sứ giả" giả. Ông Hoàng Tuấn cho rằng, sở dĩ ông làm việc này là muốn khẳng định chuyện Đăng Khôi tuyên bố như vậy là sai sự thật, Đăng Khôi không phải là người thay thế Đan Trường trong nhiệm kỳ 2009. Phía Đan Trường còn nói thêm rằng ê-kíp Đăng Khôi đang cố tình nhờ một nhà báo tại Đài Loan nói không tốt về Đan Trường với danh xưng Sứ giả du lịch Đài Loan cách đây 3 năm.

Về phía Đăng Khôi, ngoài lời xin lỗi về việc phát biểu nhầm tên gọi, cũng khẳng định ông Hoàng Tuấn cố tình “chơi” anh. Và rằng cách đây 3 năm, trên báo chí Đan Trường cũng từng sử dụng từ "Sứ giả" hoặc "Đại sứ du lịch Đài Loan - Việt Nam" chứ chẳng phải một mình anh sử dụng. Đăng Khôi còn cho rằng chưa từng tuyên bố sẽ thay thế vai trò của Đan Trường…

Trên thực tế, một số cơ quan mời ca sĩ Việt Nam sang Đài Loan biểu diễn hay tham gia quảng bá du lịch cũng chưa hề “phong” danh hiệu cho ca sĩ trong nước. Nếu như ngay từ lúc được mời sang giao lưu biểu diễn tại Đài Loan, Đăng Khôi cân nhắc hơn khi tuyên bố về vai trò của mình, hay ông bầu của Đan Trường tìm cách “giải quyết nội bộ” cùng ê-kíp ca sĩ Đăng Khôi thì sự việc hẳn sẽ được dàn xếp êm đẹp. Qua sự việc này, ca sĩ nước ta cần rút kinh nghiệm về vai trò, trách nhiệm của mình trước khi "tự phong" một danh xưng nào đó.

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.