Giá vật liệu tăng, người trồng hoa lao đao

01/01/2008 22:36 GMT+7

Như Thanh Niên đã thông tin, do ảnh hưởng của thời tiết, giá mai TP.HCM dự đoán sẽ tăng rất cao vào Tết năm nay. Ở các tỉnh ĐBSCL, người trồng hoa cũng đang lo lắng vì thời tiết và vì giá vật liệu tăng vọt...

Ấp Tân An và An Thạnh (xã Long Quới, huyện Chợ Lách, Bến Tre) nằm cặp quốc lộ 57, nổi tiếng với hàng trăm hộ dân sống bằng nghề trồng cúc mâm xôi bán trong mùa Tết. Tháng này làng hoa vẫn nhộn nhịp nhưng người trồng hoa đứng ngồi không yên với thời tiết khi nóng, khi lạnh. 

Chị Nguyễn Thị Loan vừa lặt bỏ từng cánh hoa bị sâu, vừa nói: "Hổm rày thấy trời u ám tụi tôi lo quá, cúc mâm xôi chịu mưa dở lắm. Trúng một trận mưa lớn là công chăm sóc 6 tháng ròng tiêu tan". Năm nay, chị Loan trồng 1.050 giỏ cúc mâm xôi, mấy trận mưa rào thoáng qua cũng đủ cho hoa tơi tả. Rồi có giỏ nở bông sớm hoặc sau đó không ra bông, có giỏ thối rễ bị sâu rầy tấn công... Hộ bà Tám Hậu dày công chăm sóc 500 giỏ đón Tết cũng gặp tình trạng tương tự. 

Ấp Đông Nam, xã Vĩnh Thành là con đường hoa đẹp nhất miền Tây. Tuy nhiên, năm nay ngoại trừ các hộ dân cung cấp hàng triệu cây kim phát tài cho Hàn Quốc là cầm chắc lời, còn các hộ trồng loại hoa kiểng khác thì đang rầu rĩ. Anh Tâm trồng 100 bụi tắc nhưng do sương muối bất thường nên cây bị hư, lá và trái trổ đầy nấm đen, trái tắc bị vàng và rụng lả tả. Còn 400 cây mai bị ảnh hưởng bởi sương muối nên dáng còi cọc, xấu, giá bán 1 chậu chẳng được bao nhiêu. 350 cây tắc của hộ anh Lê Văn Thống cũng trúng đợt sương muối, cây chỉ trổ bông nhỏ xíu không chịu kết hạt, anh cầm cự bón thuốc lắm cũng giữ lại được có 130 cây. Kế bên là hộ anh Hải trồng 2.000 cây tắc nhưng phải bỏ hết 1.000 cây vì "Tắc xấu vậy đem đi cho, người ta còn chê".  

Tuy nhiên, đối với cả trăm hộ trồng hoa ở Vĩnh Thành, chuyện mưa muộn, sương muối vẫn không đáng ngại bằng giá vật liệu tăng chóng mặt. Chị Loan nói năm rồi bán 14.000 đồng/chậu cúc mâm xôi, nhưng lúc đó giá phân bón chỉ có 4.500 - 5.000 đồng, năm nay giá phân lên 10.000 đồng, ngay cả giỏ tre để đựng hoa kiểng cũng tăng 300 - 500 đồng/cái. Chị nói: "Nếu bán như năm rồi 1 chậu 14.000 đồng thì lỗ trắng công chăm sóc, còn tăng giá 1 chậu lên vài ngàn đồng lên sợ người ta không mua. Khó tính quá!". Anh Tâm nói nếu mỗi năm thuê nhân công 50.000 đồng/ngày thì nay 70.000 đồng/ngày vậy mà nhiều khi người ta còn chê. Còn các vật liệu liên quan đến hoa như tre loại I (dùng để làm chậu đựng hoa) năm rồi 15.000 đồng/cây nay 30.000 đồng/cây, dây kẽm buộc hoa kiểng từ 30.000 đồng tăng lên 45.000 đồng/bó.

Theo anh Nguyễn Văn Thống, năm nay mỗi thứ đều tăng giá nên người trồng hoa sẽ cầm chắc lỗ nếu giá bán như năm rồi, ngặt cái nếu tăng giá bán sợ thị trường thêm eo hẹp. Chẳng hạn nếu bán 1 chậu tắc nhỏ theo giá mấy năm trước là 40.000 - 50.000 đồng/chậu thì lỗ trắng. Rồi giá vận chuyển cũng tăng mạnh, nếu mấy năm trước mua 1 ghe mụn dừa (loại ghe 5 tấn) về bón cho cây chỉ 100.000 đồng/ghe thì nay tăng lên 200.000 đồng/ghe. Anh Thống nói: "Năm nay ai cũng ngại thuê ghe vận chuyển hoa kiểng lên Sài Gòn bán, tại chủ ghe đòi giá cao quá. Một ghe 8 tấn chỉ khoảng 8 triệu đồng, nay mấy ổng nói giá xăng tăng nên thuê ghe từ 10 -11 triệu đồng đi mới có lời. Cái gì cũng tăng giá làm tụi tui ná thở...". 

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.