Đồng hành trên đôi chân... gỗ

08/09/2005 21:56 GMT+7

Hỗ trợ, đồng hành cùng người khuyết tật và nâng cao nhận thức cho xã hội đối với người khuyết tật" chính là thông điệp xanh của nhóm Đồng hành Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM qua những hành trình không mỏi của mình…

Đang là sinh viên (SV) năm II ngành Thư viện thông tin, và cũng giống như nhiều thành viên khác, phải vất vả đi lại bằng đôi nạng gỗ, nhưng cô bé nhỏ nhắn Hoài Phương không những vừa "đầu quân" cho Hội Thanh niên khuyết tật thành phố mà còn tham gia hoạt động rất sôi nổi cho "đội nhà". Ngoài nguồn thu ít ỏi từ quầy báo tự lập của nhóm, mỗi khi có hoạt động mới, các tình nguyện viên nòng cốt như Quý Hạ, An Nhiên... phải đi gõ cửa từng nhà các mạnh thường quân để xin tài trợ. Trước những chuyến đi xa, các thành viên trong nhóm phải bỏ ra nửa tháng cật lực đi quyên góp quần áo cũ, sách vở, lo khâu tiền trạm, lên kế hoạch tổ chức... rồi hăng hái tập văn nghệ để chuẩn bị "đem chuông đi đánh xứ người". An Nhiên - một thành viên của nhóm cho biết: "Nhóm tụi mình chủ yếu tìm đến những mảnh đời cơ nhỡ, khuyết tật; người dân tộc vùng sâu, vùng xa để giúp đỡ họ. Mặc dù đến đó chỉ để cắt tóc, chăm sóc cho các em nhỏ, hay trao những gói quà, những cuốn tập ít ỏi kèm theo lời ca tiếng hát của mình, nhưng nó sẽ giúp họ ấm lòng hơn rất nhiều". Trong những hành trình xa, do địa hình phức tạp nên lắm lúc họ phải cõng nhau vượt qua những con dốc cao, những đoạn đường khó khăn, hiểm trở.

Mặc dù có ảnh hưởng nhất định trong chuyện học tập nhưng hầu hết các thành viên trong nhóm đều đạt loại khá trở lên. Đặc biệt là Nguyễn Văn Hân, sinh viên năm III khoa Giáo dục học, là thành viên mới của nhóm. Tuy là một sinh viên khiếm thị, đôi tay không còn 10 ngón nguyên vẹn vì bị tai nạn nổ mìn từ lúc 10 tuổi, nhưng Hân luôn đạt điểm trung bình từ 8 trở lên...

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.