Khám phá những ước mơ tươi đẹp của trẻ em Quảng Nam

21/08/2015 18:31 GMT+7

Sau những chặng dừng chân tại miền Nam, hành trình “Việt Nam, Hãy ước mơ!” đã đến với mảnh đất miền Trung nắng gió để lắng nghe, chia sẻ và thu thập những ước mơ của các bạn nhỏ tại đây. Chiếc Xe Ước Mơ tiến vào sân trường THCS Quang Trung (thị xã Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam) trong những tiếng hò reo vang dội và nụ cười tươi rói của đông đảo phụ huynh và học sinh. Ngày hội Ước Mơ đã trở thành một kỷ niệm không thể quên của nhiều bạn nhỏ...

Sau những chặng dừng chân tại miền Nam, hành trình “Việt Nam, Hãy ước mơ!” đã đến với mảnh đất miền Trung nắng gió để lắng nghe, chia sẻ và thu thập những ước mơ của các bạn nhỏ tại đây. Chiếc Xe Ước Mơ tiến vào sân trường THCS Quang Trung (thị xã Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam) trong những tiếng hò reo vang dội và nụ cười tươi rói của đông đảo phụ huynh và học sinh. Ngày hội Ước Mơ đã trở thành một kỷ niệm không thể quên của nhiều bạn nhỏ...
Ước mơ cuộc sống tươi đẹp hơn
 
Bé hào hứng vẽ và khoe ước mơ tại trường THCS Quang Trung, Quảng Nam.
Bé hào hứng vẽ và khoe ước mơ tại trường THCS Quang Trung, Quảng Nam.
Điều đặc biệt trong Ngày hội Ước mơ ở Quảng Nam là phụ huynh và các bé có mặt từ rất sớm. Hơn 6 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Nhật Thu đã đèo hai con là bé Trần Minh Ngân (8 tuổi) và Trần Trung Tú (6 tuổi) trên chiếc xe đạp cọc cạch đến trường. Trong bộ quần áo cũ mèm, chị ngồi bên cạnh chăm chú nhìn con vẽ. Cả hai con chị đều vẽ hình ảnh bác sĩ đang khám bệnh. Bé Ngân chia sẻ: “Mẹ con bị thoái hóa cột sống, mỗi khi đi làm về đều nằm mệt, kêu đau nhức ở cột sống. Có lúc mẹ khóc nhìn thương lắm. Hai chị em con chỉ muốn làm bác sĩ để chữa cho mẹ hết đau”. Cầm hai bức tranh trên tay, chị Thu hạnh phúc: “Không ngờ hai đứa con tuy bé nhưng lại biết nghĩ cho mẹ như thế”. Phần vì cuộc sống khó khăn, vợ chồng chị chỉ biết quần quật đi làm, phần vì nghĩ con còn nhỏ, dễ nói dễ quên nên chị không để ý nhiều về những ước mơ con hay nói. Hôm nay, nhìn những đường vẽ trau chuốt, tỉ mỉ cùng lời tâm sự chân thành chị mới cảm nhận được, con đã lớn khôn đến thế nào.
Bức tranh vẽ nhanh nhất tại ngày hội là của bé Nguyễn Lê Tâm Như (8 tuổi). Như mơ ước sẽ trở thành một cô giáo nuôi dạy trẻ mồ côi. Bức tranh có hình ảnh cô giáo dang rộng vòng tay ôm ấp rất nhiều bạn nhỏ. Bà ngoại của em chia sẻ: Như mồ côi cha mẹ từ khi mới 3 tuổi, sống với bà ngoại, nên bé rất khao khát được bàn tay bố mẹ chăm sóc, nâng niu. Lớn hơn một chút, Như luôn mơ ước trở thành cô giáo, để có thể chăm sóc cho những em bé thiệt thòi như mình.
Nếu được chắp cánh giấc mơ sẽ bay cao
Ở góc sân trường khác, cô giáo cấp 2 Phan Thị Nhật Hồng đang cùng hai con gái là Hồ Ngọc Khuê (8 tuổi) và Hồ Hạnh Nguyên (6 tuổi) vẽ ước mơ. Hai bé đều ước mơ thành cô giáo như mẹ. Chị Hồng chia sẻ: chị hay kể cho con nghe về các bạn học sinh nghèo trên miền núi, chỉ được ăn sắn, ăn khoai nhưng vẫn ham học chữ. Hai bé nghe xong đều hứa sẽ học thật giỏi để thành cô giáo để lên đó dạy cho các bạn nhỏ. Trân trọng ước mơ của con, vợ chồng chị thường xuyên bồi đắp tình yêu thương cho con bằng những câu chuyện kể về trẻ em vùng cao, về nghề giáo... Chị Hồng bộc bạch: “Nếu ví ước mơ của con là cánh diều thì sự chắp cánh, đồng hành của cha mẹ là cơn gió để cánh diều bay cao trên bầu trời”.
Những bức tranh vẽ ước mơ là dụng cụ trực quan sinh động để chị Hồng dạy con. Hình: Khểnh
Những bức tranh vẽ ước mơ là dụng cụ trực quan sinh động để chị Hồng dạy con. Hình: Khểnh
Cầm trên tay bức tranh con trai vẽ phi hành gia đang chinh phục vũ trụ, anh Lê Đình Sỹ (bố bé Lê Đình Hậu, 8 tuổi) tâm sự anh sẽ trang trọng đóng khung treo bức tranh của con trong phòng khách. Bức tranh không chỉ là niềm tự hào, thể hiện sự tôn trọng đối với ước mơ của con mà còn là lời nhắc nhở truyền cảm hứng cho vợ chồng anh đồng hành cùng ước mơ ấy. “Ước mơ của trẻ thường bắt nguồn từ những quan sát xung quanh. Nên vợ chồng tôi sẽ cho cháu khám phá cuộc sống nhiều hơn, mua sách báo tranh ảnh có liên quan đến vũ trụ để truyền thêm cảm hứng cho cháu”, anh Sỹ chia sẻ...
Đằng sau mỗi bức tranh là một ước mơ tươi đẹp và ý nghĩa của trẻ về khát vọng tương lai, đồng thời thể hiện một phần tính cách, tâm hồn và khả năng của trẻ. Vì vậy, bố mẹ hãy đón nhận những ước mơ của con thật hồ hởi, tự hào đồng hành cùng con để con tự tin hơn vào bản thân mình, hào hứng biến những ước mơ đó thành hiện thực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.