Xin cứu cháu bé 3 tháng tuổi!

24/12/2004 21:57 GMT+7

Anh Phan Khánh Lễ và vợ là Võ Thị Kim Liên hiện trú tại 24 hẻm 19/3 đường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngày 15/9/2004, chị Liên sinh cháu thứ hai là Phan Thị Khánh Trinh. Khi mới ra đời, cháu chỉ nặng 1,9 kg, bị bệnh tim rất nặng, phải nằm trong lồng kính gần một tháng để điều trị.

Anh Lễ cho biết: Gia đình đã đưa cháu Trinh vào Bệnh viện Nhi đồng I và Viện Tim TP.HCM để chữa bệnh. Các bác sĩ Viện Tim cho biết cháu bị dị tật tim rất nặng; cần được phẫu thuật trước 6 tháng tuổi nhưng cuộc phẫu thuật không thể tiến hành tại Viện Tim TP.HCM. Theo giới thiệu của bác sĩ, gia đình đã liên hệ với Bệnh viện Bumrungrad ở Thái Lan. Bệnh viện này đã đồng ý phẫu thuật cho cháu Trinh với chi phí 18.000 - 20.000 USD, chưa tính chi phí đi lại, ăn ở của người nhà, tiền thuốc... Vợ chồng anh Lễ đều là công nhân, sống nhờ đồng lương. Từ khi cháu Trinh chào đời đến nay, anh chị thường xuyên phải nghỉ việc để vào viện chữa chạy cho con. Anh chị đã phải vay mượn hàng chục triệu đồng để lo thuốc thang cho cháu. Nay gia đình không thể vay mượn thêm được nữa, mà tính mạng cháu bé lại đang bị đe dọa từng ngày. Anh Lễ, chị Liên không biết làm sao để cứu sống con.

Qua báo Thanh Niên, chúng tôi mong bạn đọc gần xa giúp đỡ cứu sống cháu bé 3 tháng tuổi đáng thương này.

N.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.