Luôn bùng cháy nhiệt huyết với nghề

Trần Minh
Hà Nội
14/06/2023 09:00 GMT+7

Nếu trung tá Phạm Cánh Quân không khoác trên người bộ cảnh phục, thì không ai bảo anh là cảnh sát hình sự chuyên đối đầu với tội phạm ma túy nguy hiểm.

Với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành, đôi mắt đen sáng, dưới cặp kính cận, trông Quân "mô phạm" như một nhà giáo. Nhưng Quân không phải là thầy giáo. Anh là trung tá, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cái danh xưng "thầy" là do các thầy cô giáo và các em học sinh trìu mến gán cho Phạm Cánh Quân, bởi ngoài công tác chuyên môn, anh rất hứng thú tham gia làm giảng viên báo cáo thực tế tại Trường đại học Cảnh sát nhân dân và Học viện Tư pháp. Anh còn tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, đặc biệt là kiến thức về ma túy tại các khu dân cư và các cấp học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Luôn bùng cháy nhiệt huyết với nghề - Ảnh 2.

Một buổi tuyên truyền tại Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội

NVCC

Nhìn anh say sưa giảng giải cho các em học sinh với một phong thái tràn đầy nhiệt huyết và rất thân thiện, tạo được tâm lý hứng thú, làm các em cảm thấy gần gũi chú công an như thầy cô mình, từ đó, sẵn sàng tương tác, đưa ra các câu hỏi và được "thầy" giải đáp cặn kẽ.

Để bài tuyên truyền không khô cứng, nhàm chán, lôi cuốn học sinh, cậu học trò cựu học sinh Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) Phạm Cánh Quân đã đặt mình ở vị trí người nghe, nắm bắt nhu cầu, tâm sinh lý lứa tuổi của các em học sinh, từ đó đưa ra giáo án phù hợp. Anh cũng là người tự thiết kế các bài giảng trình chiếu trên PowerPoint với hình ảnh minh họa sinh động, xác thực, thông tin "độc" và rất hữu ích mà chỉ người trải nghề đánh án ma túy như anh mới có được.

Ví dụ như khi tuyên truyền trào lưu sử dụng thuốc lá điện tử hiện nay, "thầy" Quân cảnh báo, có một số bậc phụ huynh đã tạo hình ảnh xấu đến các em học sinh, khi sử dụng thuốc lá điện tử. Thấy người lớn sử dụng, các em nghĩ rằng, thuốc lá điện tử vô hại nên học đòi hút theo. Sau khi được "thầy" Quân thông tin các hình thức ngụy trang, biến tướng của ma túy mới; trong đó đã có trường hợp đối tượng cho tinh dầu cần sa, hóa chất cỏ Mỹ vào thuốc lá điện tử, thì nhiều em đã "giật mình", không dám lén lút sử dụng thuốc lá điện tử ngoài trường học nữa, có em còn về vận động bố và người thân không sử dụng thuốc lá điện tử...

Luôn bùng cháy nhiệt huyết với nghề - Ảnh 3.

"Muốn kéo giảm tội phạm ma túy, thì phòng là rất quan trọng", trung tá Quân nói

NVCC

Trung tá Quân cũng là người có kiến thức sư phạm khi có sáng kiến lồng ghép các thông tin tuyên truyền với trò chơi, tạo hứng thú cho các em học sinh. Người chiến thắng trong trò chơi sẽ được "thầy" Quân tặng cuốn sách "Công an phố cổ" do "thầy" là tác giả. Qua trò chơi, đã giúp các em ghi nhớ sâu hơn kiến thức mà "thầy" muốn truyền đạt. Đồng thời, phần thưởng cũng nhằm khích lệ văn hóa đọc trong các em học sinh, qua từng trang sách, để các em thêm yêu và tự hào là công dân của thủ đô ngàn năm văn hiến.

Thấy Phạm Cánh Quân lúc nào cũng tất bật, tôi hỏi: "Công việc ở đội ma túy chưa đủ bận rộn hay sao mà lãnh đạo lại phân công cậu cả việc đi tuyên truyền vậy?". Quân trả lời: "Em đi tự nguyện mà. Em coi các em học sinh như con cháu mình. Đây là lứa tuổi hiếu động, rất dễ sa vào cám dỗ ma túy. Mình làm nghề thì phải có trách nhiệm với nghề. Muốn kéo giảm tội phạm ma túy, thì phòng là rất quan trọng. Đây là lý do vì sao em luôn cố gắng thu xếp thời gian, nhận lời mời của ban giám hiệu các trường đến tuyên truyền, giảng giải cho các em học sinh. Giúp các em có đủ kiến thức nhận biết các loại ma túy phòng tránh".

"Hữu xạ tự nhiên hương", tiếng lành đồn xa về sự nhiệt tâm của trung tá Phạm Cánh Quân đã lan tỏa đến các ban giám hiệu nhiều nhà trường. Ban đầu, Trung tá Quân chỉ đi tuyên truyền cho một số trường ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhưng nay, anh đã nhận lời mời có mặt ở một số trường tại quận Ba Đình, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai.

Luôn bùng cháy nhiệt huyết với nghề - Ảnh 4.

Niềm vui của các em học sinh khi được tác giả Phạm Cánh Quân tặng sách "Công an phố cổ"

NVCC

Được biết, ngoài cái duyên làm "thầy" và khả năng văn chương khi ấp ủ nhiều dự án viết sách, trung tá Phạm Cánh Quân cũng là một cán bộ, chỉ huy tâm huyết, trách nhiệm với công việc được phân công. Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, trung tá Quân cùng đồng đội đã khám phá nhiều chuyên án, trong đó có chuyên án lớn, được Chủ tịch nước hai lần tặng Huân chương Chiến công; Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Mong rằng, "thầy" Phạm Cánh Quân luôn luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết để tiếp tục cống hiến nhiều hơn với nghề, đem sự hiểu biết của mình chung tay cùng xã hội tạo ra tấm lá chắn vững chắc cho các em học sinh, để ma túy không có cơ hội xâm nhập học đường.

Luôn bùng cháy nhiệt huyết với nghề - Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.