Múa Mộc và tâm huyết của những biên đạo trẻ

22/04/2012 03:57 GMT+7

Vào lúc 20 giờ ngày 25 và 26.4 tại Nhà hát TP.HCM, 3 biên đạo múa đương đại Tấn Lộc, Ngọc Anh, Ngọc Khải tái ngộ trong Mộc - vở múa đương đại gây tiếng vang khi ra mắt vào năm 2010.

Vào lúc 20 giờ ngày 25 và 26.4 tại Nhà hát TP.HCM, 3 biên đạo múa đương đại Tấn Lộc, Ngọc Anh, Ngọc Khải tái ngộ trong Mộc - vở múa đương đại gây tiếng vang khi ra mắt vào năm 2010.

Với Mộc lần này, Tấn Lộc sẽ giới thiệu màn múa mang tên Huệ, phản ánh cuộc sống tràn ngập tình người, phảng phất nét thâm trầm kín đáo mà tinh tế của người con gái Việt Nam. Với Kết nối của Ngọc Khải, “cuộc sống là một chuỗi những chuyển động và kết nối không ngừng. Sự kết nối giữa con người với con người đã tiếp sinh khí và sức mạnh vào sợi dây liên kết vững chắc. Và rồi con người lại kết nối với thiên nhiên để hoàn thiện vòng quay của tạo hóa”. Trong khi đó, Ngọc Anh mang đến hai tác phẩm Dấu chânCố hương. Dấu chân là câu chuyện tình của cây và đất, là sự giao thoa vĩnh cửu của đất và ánh sáng mặt trời mang đến sự sống cho vạn vật, kể cả con người; còn Cố hương là câu chuyện của một người con xa xứ nay đã quay về, tắm mình trong vòng tay bao dung của đất mẹ, của những người thân yêu nơi cố hương…

Chương trình còn có sự góp mặt của nghệ sĩ cello Hồng Ánh, nghệ sĩ violin Tăng Thành Nam, nghệ sĩ sáo Huyền Ly và phần trình diễn điêu luyện của các diễn viên vũ đoàn Arabesque. 


Cảnh trong vở Mộc - Ảnh: Arabesque 

P.C.Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.