Sinh viên tranh thủ kiếm tiền dịp 20.11

19/11/2010 13:14 GMT+7

(TNO) Sáng 19.11, sinh viên (SV) nhiều trường đại học tại TP.HCM đổ xô ra đường để bán quà và hoa, tranh thủ kiếm tiền nhân dịp Ngày Nhà giáo VN (20.11).

Từ sáng sớm nay, hàng loạt quầy hoa nhỏ đã mọc lên dọc đường Nguyễn Văn Cừ, khu vực trước trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM.


Chăm chút từng bông hoa để làm nên những món quà thật đẹp và ý nghĩa trong ngày 20.11 - Ảnh: Trí Quang 

Từ lâu, nơi này đã trở thành chợ hoa đông đúc mỗi dịp lễ như Valentine 14.2, 8.3, 20.10 hay 20.11...

"Nhóm mình bán cũng chạy hàng lắm, cứ 3 bông hồng là 20.000 đồng. Năm bông thì 40.000 đồng, bán lẻ 1 bông là 10.000 đồng. Nói chung bọn mình vừa bán kiếm tiền mà cũng vừa tập kinh doanh nho nhỏ để làm đề tài báo cáo trước khi tốt nghiệp", Nguyễn Bảo Ngọc, SV năm cuối Khoa Thương mại - Du lịch - Marketing, trường ĐH Kinh tế TP.HCM nói.  


Đây là dịp để SV tập kinh doanh - Ảnh: Trí Quang

Nhóm của Ngọc cũng như nhiều SV khác, dậy từ lúc 4 giờ sáng để qua chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10) chọn được hoa tươi đẹp, giá rẻ.


Và rèn khả năng thuyết phục khách hàng - Ảnh: Trí Quang

Theo Ngọc, năm nay chợ hoa Nguyễn Văn Cừ họp trễ hơn mọi năm. SV phải chọn đúng thời điểm mới dám tung hàng ra bán. 

Còn nhóm của Ngọc Hân (trường ĐH Kinh tế TP.HCM) thì chuyên bán hoa giấy. 


Ngọc Hân đang ngồi xếp từng cánh hoa giấy để bán - Ảnh: Trí Quang

"Bọn mình đã chuẩn bị xếp hoa giấy trước 1 tháng rồi, trung bình mỗi ngày xếp được 5, 6 bó hoa. Sáng nay vừa mở hàng ra đã bán được 5 bó rồi, mỗi bó cũng được 60.000 đồng", Hân phấn khởi nói.  


Dịp lễ nào, đường Nguyễn Văn Cừ cũng bày bán hoa tươi - Ảnh: Trí Quang

Trong khi đó, một nhóm gồm SV nhiều trường ĐH khác nhau, cũng ra nơi này bán quà và hoa dịp 20.11.


Nhóm SV này tham gia bày bán hoa để gây quỹ từ thiện - Ảnh: Trí Quang

"Nhóm đang hoạt động tại huyện Hóc Môn, ra đây bán hoa để quyên góp gây quỹ từ thiện", Bình Minh, một thành viên trong nhóm cho hay.   

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.