Nỗi buồn nhạc xuân

22/02/2007 22:44 GMT+7

Không ồn ào náo nhiệt như album solo của ca sĩ, nhưng album tổng hợp nhạc xuân phục vụ mùa Tết Đinh Hợi cũng xuất hiện khá xôm tụ. Trên 10 album là số lượng khả quan so với những năm trước, nhưng chất lượng thì...

Có thể nói, các hãng băng đĩa nhạc phải cần một chút... can đảm để phát hành nhạc xuân. Trước hết là do các nhạc sĩ hiện tỏ ra "lơ là" sáng tác nhạc xuân nên chưa có nhiều ca khúc mới và hay. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một vài bài của Nguyễn Đức Trung (Hãy mang đến những mùa xuân), Nguyễn Ngọc Thiện (Chào xuân mới), Trần Quế Sơn (Lì xì nhé), Tiến Luân (Ô kìa xuân), Phương Uyên (Tết Nguyên đán), Võ Thiện Thanh (Chào xuân, Khúc xuân), Vũ Quốc Việt (Tuổi xuân cho em), Minh Khang (Lộc xuân), Yên Lam (Giấc mơ mùa xuân), Kỳ Phương (Mùa xuân yêu), Phạm Hòa Khánh (Đón xuân về)...

Lý do thứ hai là làm album xuân chỉ có thể bán được "một mùa" nên nhiều hãng băng đĩa tỏ ra e ngại. Riêng việc chọn ca sĩ ngôi sao để hát nhạc xuân thôi cũng đủ đau đầu bởi cát-sê cho một lần ghi âm không phải là ít (giá "hữu nghị" đã khoảng 5 triệu đồng); rồi còn bị "luộc", băng đĩa lậu xuất hiện ngay ngày đầu tiên đĩa gốc trình làng...

Giám đốc một trung tâm băng đĩa nhạc lớn tại TP.HCM tỏ ra bức xúc khi nói về việc thực hiện album xuân. Ông cho biết, không phát hành album không được vì đây còn là "trách nhiệm" của hãng. Nhưng nếu như năm nào cũng làm album mới thì e rằng... từ lỗ đến lỗ. Theo lời những người thực hiện album thì làm một CD đơn giản có ca sĩ hạng trung bình ghi âm tốn ít nhất trên 70 triệu đồng, còn có ca sĩ ngôi sao cũng mất gần 100 triệu. Nếu như "chịu chơi" làm DVD-VCD mới ít nhất cũng phải tốn trên 200 triệu. Nhưng thu hồi vốn chỉ sau một mùa Tết là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Trước tình hình băng đĩa nhạc phát hành khó khăn, một số hãng đã quay sang phát hành cải lương xuân, rồi kịch xuân mong đổi "khẩu vị" cho khán giả, như Trung tâm băng nhạc Rạng Đông với 2 album Thằng bờm phú ông (hài kịch) và Hai nụ cười xuân (cải lương).

Có lẽ vì những khó khăn nói trên mà các băng đĩa nhạc xuân năm nay chưa hay và không có gì mới. Do những khó khăn nêu trên đã đành, nhưng chính một số nhà sản xuất cũng góp phần... hạ thấp chất lượng sản phẩm của mình. Trong album nọ, có giọng hát đã hát một bài xuân từ 5-6 năm về trước nay được "xào" lại. Có hãng còn ẩu đến mức một bài hát bị thu lỗi vẫn để nguyên như thế để "độn" vào album mới của mình. Chưa hết, một số nơi còn lấy bài của các nhóm hát, ca sĩ đã không còn tồn tại trên các sân khấu để phát hành...

Nhắc đến chuyện album nhạc xuân, độc giả Thanh Minh (Q.1, TP.HCM) tâm sự: "Tôi là người rất thích nghe nhạc mỗi khi Tết đến, nhưng nói thật là đĩa ở mình không có cái nào... nghe được. Vì thế chúng ta cũng không thể trách một số người cứ thích sưu tầm đĩa xuân của hải ngoại để dành trong nhà nghe ba ngày Tết". Một số khán giả trung niên thì cho rằng nhạc xuân của các nhạc sĩ trẻ bây giờ cần có chiều sâu hơn cùng với tiết tấu nhẹ nhàng, lãng mạn hơn. Nhạc xuân dù là vui vẻ, sôi nổi nhưng đâu phải cứ phải giật đùng đùng với những ca từ dễ dãi!

Với tình hình âm nhạc nước nhà nói trên thì việc viết nhạc xuân, hát nhạc xuân và làm nhạc xuân là chuyện không dễ dàng. Song thiết nghĩ, nếu các nhà sản xuất quyết tâm đầu tư công sức, thời gian, tiền bạc cho album của mình thì chắc chắn thị trường vẫn sẽ có được những sản phẩm nhạc xuân hay, nhiều ý nghĩa và được thị trường đón nhận.

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.