Chú rể mặc đầm

11/01/2008 23:37 GMT+7

Đám cưới của Dean Dudley và Robyn Overton diễn ra bình thường ở Tòa thị chính Barnsley (Anh quốc). Chú rể trong bộ đồ vest lịch sự, còn cô dâu mặc áo cưới xinh xắn. Nhưng đến giờ đãi tiệc, tất cả khách khứa đều té ngửa khi thấy chú rể bỗng đổi sang mặc một cái áo đầm trắng toát rất vừa vặn.

Thế là 2 "cô dâu" cùng duyên dáng khoác tay đi bên nhau! Chú rể thừa nhận thật ra từ bé đã thích mặc đồ phụ nữ và vẫn thường xuyên làm như thế, có điều giấu nhẹm mọi chuyện, đến độ ngay cả mẹ mình cũng không hay biết. Mỗi khi mặc đồ nữ, Dean đổi sang dùng tên phụ nữ: Deanne. Anh ta quen Robyn trong một nhà vệ sinh nữ, khi cho Robyn mượn cái lược chải tóc. Còn cô dâu thì vui vẻ phát biểu cảm tưởng: "Mọi chuyện đều tốt đẹp. Anh ấy là một phụ nữ, còn duyên dáng hơn cả tôi!". Sau đám cưới, hai người hồ hởi dắt tay nhau lên... tivi để nói về chuyện phụ nữ lấy chồng thích mặc... đầm.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.