Cà phê sách, thoải mái... đẩy!

12/06/2009 23:43 GMT+7

Vào cà phê sách thì thoải mái đọc sách, còn thoải mái đẩy gì nữa? Nếu ghé cà phê sách Hub Café (số 18A Cộng Hòa, TP.HCM) thì có thể thấy bàn ghế ở đây không cần thiết phải cố định.

Khách có thể thoải mái đẩy bàn ghế để chọn cho mình một tư thế tiện lợi nhất vừa nhâm nhi thức uống, vừa thưởng thức niềm vui đọc sách. Sách ở đây cũng lạ ở chỗ là không thuộc NXB riêng lẻ nào, không hoàn toàn là sách mới, miễn là sách hay, sách bổ ích đều được đặt lên giá để người xem tùy chọn. Một tin có thể gây hào hứng cho các em thiếu nhi là sáng chủ nhật ngày 14.6 ở đây sẽ tổ chức chương trình Ngày hội thiếu nhi để các em vui chơi, đọc sách, vẽ tượng, trang trí...  Xem như quốc tế thiếu nhi "muộn" cho trẻ em, vì cà phê sách đâu chỉ riêng cho người lớn.

Q.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.