Nhà Trắng phẫn nộ vì thống đốc kêu gọi bắn chết chó cưng của ông Biden

07/05/2024 08:35 GMT+7

Nhà Trắng đã lên tiếng chỉ trích một đối thủ chính trị kêu gọi giết chó cưng của của Tổng thống Mỹ Joe Biden, vài ngày sau khi người này tiết lộ bà đã bắn chết con chó của chính gia đình mình.

Bà Kristi Noem, thống đốc bang South Dakota và hiện là ứng viên tiềm năng cho vị trí "phó tướng" của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, cho rằng con chó mang tên "Commander" (Chỉ huy) của ông Biden nên chịu số phận tương tự con chó của bà vì đã cắn một số nhân viên Mật vụ Mỹ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm 6.5 đã lên tiếng đáp trả, nói rằng bà Noem (52 tuổi) đáng lẽ phải ở trong chuồng chó.

Thống đốc ủng hộ ông Trump kêu gọi bắn chết chó cưng của ông Biden, Nhà Trắng phẫn nộ

"Chúng tôi thấy những lời lẽ của bà ấy ngày hôm qua thật đáng lo ngại, chúng tôi cho rằng những lời lẽ đó thật vô lý... Đây là một đất nước yêu chó và bạn có một nhà lãnh đạo đang nói về việc giết chó", bà Jean-Pierre cho biết trong một cuộc họp báo.

"Có lẽ bà Noem nên ngừng đào hố chôn mình", bà Jean-Pierre nói.

Bà Noem đã gây sốc tại Mỹ khi tiết lộ trong cuốn hồi ký sắp xuất bản rằng, sau một chuyến đi săn thất bại, bà đã bắn chết con chó mang tên Cricket, 14 tháng tuổi của chính mình, vì lý do con vật "không thể huấn luyện được".

Bà Noem và ông Trump trong một sự kiện vận động tranh cử ở South Dakota hồi tháng 9.2023

Bà Noem và ông Trump trong một sự kiện vận động tranh cử ở South Dakota hồi tháng 9.2023

REUTERS

Bà cho biết nếu bà giành được Nhà Trắng cùng với ông Trump trong cuộc bầu cử tháng 11, bà sẽ bắt "Commander phải chào Cricket".

"Con chó của ông Joe Biden đã tấn công 24 nhân viên Mật vụ. Vậy bao nhiêu người bị tấn công và bị chấn thương nguy hiểm mới là đủ để bạn đưa ra quyết định về một con chó?", bà Noem nói trong chương trình "Face the Nation" của Đài CBS hôm 5.5.

"Đó là vấn đề mà tổng thống phải chịu trách nhiệm", vị thống đốc nhấn mạnh.

Commander đã được đưa đến sống cùng các thành viên gia đình, sau khi con chó chăn cừu Đức 2 tuổi, đến Nhà Trắng khi còn vẫn còn nhỏ vào năm 2021, gặp khó khăn trong việc hòa nhập và cắn ít nhất 11 nhân viên Mật vụ Mỹ.

Tiết lộ về việc bắn chết chó cưng không phải là phần duy nhất trong cuốn sách mới của bà Noem khiến công chúng phải cau mày.

Bà buộc phải lên tiếng phủ nhận thông tin rằng bà đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mà bà đề cập trong sách. Một phát ngôn viên của bà cho biết chi tiết này sẽ được "chỉnh sửa" khi cuốn sách được tái bản trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.