Những “gia vị ngoại” trên băng ghế huấn luyện

19/05/2020 07:45 GMT+7

Có 3 trong số 12 CLB tại V-League sử dụng HLV nước ngoài và cá tính khác nhau, phương pháp huấn luyện khác nhau của mỗi “ngoại binh” này đã mang đến cho giải đấu lớn nhất VN nhiều sắc thái.

Quý ông người Ý chưa nếm mùi thành công

Thanh Hóa (TH) có vẻ như là đội bóng “ngốn” nhiều HLV ngoại nhất làng bóng đá Việt tính đến thời điểm này. Nhưng hiềm một nỗi chưa một ai có thể đưa TH chạm đến cái đích họ mong muốn, cho dù HLV Mihail Marian hay Petrovic đều không phải những nhà cầm quân hạng xoàng. Sau khi “hút chết” ở mùa giải 2019, năm nay bầu Đệ lại quyết định chơi sang khi tiếp tục chiêu mộ một gương mặt khác đến từ châu Âu - HLV Fabio Lopez, người đã có 23 năm dẫn dắt 13 CLB khác nhau, từ châu Âu cho đến châu Á, trong đó có đội trẻ của CLB lừng danh AS Roma. HLV quốc tịch Ý này từng tiết lộ rằng trước khi nhận lời sang VN với bản hợp đồng 3 năm, giữa ông và bầu Đệ đã có khoảng thời gian đàm phán khá dài. Mức lương không được các bên tiết lộ, nhưng được biết bầu Đệ đã sẵn sàng chi con số khá khủng để có được chữ ký của ông Fabio cùng cộng sự cũng đến từ Ý.
Gây ấn tượng không chỉ bởi vẻ bề ngoài hết sức lịch lãm, phong thái điềm tĩnh, ăn mặc “chất” như một quý ông, HLV Fabio Lopez còn có những phát ngôn gây sốc. Chân ướt chân ráo đến VN, ông đã chê tơi bời cầu thủ VN: “Từ tư duy cá nhân, tư duy chơi bóng, phối hợp cùng đồng đội, rất khó để họ hiểu và áp dụng được hết. Nhiều cầu thủ thậm chí đã thi đấu 10 năm tại V-League nhưng vẫn không biết cách chạy chỗ như thế nào cho hợp lý”. Thực tế, HLV Fabio chí ít cũng đã đem đến cho đội bóng xứ Thanh một luồng gió mới về phong cách tập luyện khá đặc biệt, không giống bất kỳ HLV ngoại nào trước đây. Lối chơi của TH có nhiều màu sắc hơn, thoáng đạt hơn, lôi cuốn hơn, nhưng vận may vẫn chưa mỉm cười với họ.

Ở hai lượt đầu tiên tại V-League 2020, TH đều thua với tỷ số 0-1 trước Hải Phòng và TP.HCM dù chơi hay hơn đối thủ. Thất bại này khiến người ta nghi ngại về chiếc ghế nóng mà ông Fabio đang ngồi. HLV Fabio từng khẳng định: “TH không phải là Real Madrid. Và tôi cũng chẳng phải Jose Mourinho. TH cần có lộ trình để mạnh hơn theo thời gian. Mùa giải này, tôi không muốn đặt nặng áp lực lên các cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng kết thúc mùa bóng với vị trí khả quan trên bảng xếp hạng. Mục tiêu quan trọng nhất của tôi là xây dựng đội bóng phục vụ cho mùa giải 2021. Đó mới là mùa giải quan trọng, và chúng tôi sẽ cố gắng đạt được những thành tích tốt nhất”.

Nhưng nên nhớ rằng, bầu Đệ là một người rất giàu tham vọng và rất có thể “máu ăn thua” của ông bầu cá tính này sẽ là áp lực không nhỏ với HLV Fabio. “Quý ông người Ý” cần phải thuyết phục bầu Đệ bằng những trận thắng chứ không chỉ là một lối chơi đẹp. Bằng không, ngày Fabio Lopez ra đi sẽ gần hơn nhiều cái mốc 3 năm mà ông nghĩ.

ông Lopez dẫn dắt Thanh Hóa

Khả Hòa

“Ngài cân bằng” Lee Tae-hoon

Ông Lee may mắn khi được dẫn dắt một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ tài hoa bậc nhất VN. Nhưng chính điều này lại đặt ông vào một thử thách quá lớn là làm sao giúp HAGL đạt được tính “cân bằng” trong lối chơi. Cựu “thuyền trưởng” đội tuyển Campuchia mất ăn, mất ngủ khi được bầu Đức giao nhiệm vụ xây dựng một HAGL vừa hào hoa tinh tế lại vừa phải hiệu quả. Tất cả đều biết lò HAGL JMG sản sinh ra những cầu thủ đá biên hoặc tiền vệ có xu hướng tấn công rất giỏi, sáng tạo, ngẫu hứng. Mặt trái là họ không có những chuyên gia phòng ngự. Làm sao để những đôi chân tốc độ và khéo léo của Văn Toàn, Minh Vương, Việt Hưng, Hồng Duy... chịu áp sát và đeo bám đối thủ là điều từng khiến nhiều HLV HAGL mất ăn mất ngủ. Thuận lợi của HLV Lee Tae-hoon là từng được HLV Park Hang-seo mời lên làm trợ lý đội U.22 VN. Tại đó, 2 chiến lược gia đồng hương đã có rất nhiều chia sẻ và trao đổi cách hoàn thiện hơn những cầu thủ HAGL.
Chậm mà chắc, HAGL dưới tay ông đang thay đổi. Sau khi tiếp quản đội 1 từ tay HLV Dương Minh Ninh tại vòng 7 V-League 2019, HLV Lee Tae-hoon đã có 22 trận đấu tại V-League với thành tích 9 thắng, 6 hòa, 7 thua. Trong 7 trận gần nhất, đội thắng 5, hòa 1 và chỉ thua 1 trận. Vắng Xuân Trường, Công Phượng nhưng HAGL chơi ngày càng có nét, kỷ luật, và hiệu quả như cách HLV Park Hang-seo đang áp dụng tại ĐTQG. Những cầu thủ HAGL đã biết cách dâng cao gây sức ép hơn, “chịu đòn” và giữ cự ly đội hình tốt hơn dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng Tuấn Anh. Đó là kết quả của rất nhiều nỗ lực và thông cảm lẫn nhau giữa thầy và trò. Mùa giải 2019, có thời điểm HAGL thua liên tiếp, CĐV đeo khẩu trang phản đối..., khiến cả thầy và trò chịu sức ép rất lớn. Đôi lần ông còn cáu gắt trên sân tập làm không khí đội bóng căng thẳng.
Nhưng cũng chính những lời động viên của các CĐV đã giúp thầy trò HLV Lee Tae-hoon bình tĩnh lại. Họ hiểu nhau hơn, siết tay nhau đá vì danh dự của bản thân và CLB. Sự cân bằng trong lối chơi theo đó cũng đến, thể hiện qua 4 điểm (xếp hạng 3) sau 2 vòng đầu V-League 2020. Vậy băn khoăn lớn nhất của người đàn ông thích uống bia một mình này là gì? Ông bày tỏ: “Dĩ nhiên vẫn là bài toán cân bằng, như cách co về quá sớm trận gặp Viettel dẫn đến vỡ trận. HAGL có nhiều vị trí đang là cầu thủ trẻ. Họ sẽ cần học được kỷ luật di chuyển, phối hợp và bọc lót cho nhau. Rất may là tôi luôn có những trụ cột chơi ngày một trách nhiệm và hiệu quả hơn, giúp HAGL ngày một… cân bằng hơn!”.

HLV Lee của Hoàng Anh Gia Lai

Khả Hòa

“Bố già” Chung Hae-soung

Cầu thủ TP.HCM kể trong một lần HLV Chung Hae-soung đứng nhìn các học trò vui đùa giả đánh trận trên sân tập, có người thử vén áo ông lên và hết hồn khi thấy chi chít sẹo. Nguyên chủ biên Tạp chí 442 phiên bản Hàn Quốc Jaemin Hong chia sẻ, khi còn là cầu thủ ông Chung là một chiến binh rắn rỏi, thủ lĩnh can trường của bóng đá Hàn Quốc với biệt danh “Mãnh hổ” (Tiger). Không phải vô cớ mà Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc luôn gọi tên ông mỗi khi đội tuyển mất phương hướng dưới tay các HLV ngoại. Uy tín và cách ngưng tụ lòng tin cầu thủ luôn là điểm đặc sắc trong triết lý xây dựng bóng đá của HLV Chung Hae-soung. Thành công của TP.HCM mùa giải 2019 và khởi đầu mùa 2020 chứng minh ông là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất V-League thời điểm này.

“Nghề nguy hiểm”

Nếu cầu thủ ngoại dù hay hay dở ít nhất vẫn đóng góp được nhờ chạy khỏe thì tính rủi ro của nghề HLV ngoại tại V-League là rất cao. Thách thức lớn nhất của họ là khả năng thích nghi, không chỉ với cầu thủ mà cả với những ông bầu “mưa nắng thất thường”, nhiều người thích can thiệp thô bạo vào chuyên môn. HLV Chung Hae-soung là một ví dụ, không thành công tại HAGL nhưng sau 1 năm đã hiểu văn hóa VN lập tức giúp TP.HCM từ chỗ chật vật trụ hạng vươn mình thành kẻ thách thức đáng gờm.   
Tiểu Bảo
Sở hữu đôi mắt sắc bén như đại bàng, ông Chung rất nhiều lần giúp TP.HCM thắng vào cuối trận nhờ đọc tình huống và thay người chính xác. Ngoài sân cỏ, ông lại dùng sự sắc sảo để chăm lo học trò. Tại CLB TP.HCM, ông Chung nhận phần thưởng thấp hơn học trò vì “sân khấu là của các cầu thủ”. Bất kỳ ai có vấn đề gì đều có thể thoải mái gõ cửa phòng ông bất cứ lúc nào. Tại HAGL, ông Chung từng liên hệ Samsung tặng máy giặt công nghiệp, tủ lạnh… để các chị lao công, phục vụ bớt cực.
Ông cũng mời bạn thân là bác sĩ Choi Ju-young sang khám cho toàn bộ đội 1, đội trẻ HAGL để phát hiện các chấn thương tiềm ẩn, sau này là tuyển VN. Ở TP.HCM, ông liên hệ những người bạn Hàn Quốc để tài trợ thêm giúp đội bóng từ chỗ ở cho đến những sản phẩm dinh dưỡng. Ông chủ động hợp tác hiệu quả với Trưởng đoàn Lư Đình Tuấn và ủng hộ dự án chuyên nghiệp đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng. Trên hết, nguyên tắc của ông là không bỏ ai lại phía sau. Những cầu thủ dự bị hoặc ngồi khán đài tại TP.HCM đều được hưởng mức chia thưởng cao hơn các đội khác.
Ông Chung lý giải: “Chiến thắng của một đội bóng, chúng ta thấy được 11 cho đến 14 cầu thủ và HLV trưởng chỉ đạo trên sân. Nhưng đó là kết quả của cả tập thể 30 cầu thủ cùng nhau đổ mồ hôi trên sân tập suốt cả tuần. Nếu không có những đối thủ trên sân tập nỗ lực hết sức, bạn sẽ không thể đánh bại đối thủ trong những trận chính thức. Tại TP.HCM, ai cũng quan trọng nhưng không có ai là không thể thay thế. Tôi khuyến khích cầu thủ nỗ lực chuyên nghiệp vì đó là nghề của mình. Chỉ khi hết mình cùng nhau, chiến thắng mới có thể đến được”.

Ông Chung chỉ đạo rất tài tình với khả năng đọc trận đấu tốt

Khả Hòa

TP.HCM đang tạm xếp đầu V-League 2020 sau 2 trận toàn thắng. Họ cũng xếp nhất bảng F AFC Cup, nắm lợi thế rất lớn để vào vòng trong khi 3 trận còn lại đều được chơi trên sân nhà Thống Nhất. Nhưng thành công cũng đem đến những áp lực kỳ vọng ngày một lớn, nhất là làm sao giữ được lửa khát khao, dẹp bỏ tư tưởng chủ quan, dễ dãi sau những chiến thắng. “Chúng tôi chưa đạt được một danh hiệu nào cả. Trước khi giải nghệ, tôi muốn cùng các cầu thủ tuyệt vời nơi đây đạt được ít nhất một danh hiệu. Tôi hy vọng họ sẽ luôn giữ được tinh thần đoàn kết và hăng say như hiện tại, vì chính điều đó sẽ giúp khán giả thành phố đến sân nhiều hơn”, người đàn ông được một số cầu thủ TP.HCM gọi yêu là “bố già” bày tỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.