Nóng đến nghẹt thở khúc cua V-League 2021

02/05/2021 09:27 GMT+7

Mới chỉ có HAGL và Viettel chắc suất vào top 6 V-League 2021. Cơ hội thoát hiểm rớt hạng trước mắt chỉ dành cho 4 đội nhưng có tới 7 - 8 đối thủ cùng nhau “kèn cựa”. Hà Nội FC lại là đội ở xa nhất và ít điểm nhất trong cuộc chiến sinh tồn này.

Giai đoạn 1 của mùa giải kịch tính và hấp dẫn bởi chỉ còn 2 vòng nữa sẽ khép lại. Tuy chưa phải vòng cuối cùng nhưng tất cả những “gia vị” vừa liệt kê trên đây cũng khiến vòng 12 diễn ra đồng loạt vào 17 giờ chiều nay (2.5) nóng hầm hập dù nhiều sân thi đấu không khán giả.

Nam Định FC, Than Quảng Ninh nắm quyền tự quyết

Sau 11 vòng của giai đoạn 1, Nam Định FC và Than Quảng Ninh (T.QN) đang lần lượt xếp các vị trí thứ 3 và 4 trên bảng xếp hạng với cùng 18 điểm. Khoảng cách giữa hai đội bóng này so với phần cạnh tranh còn lại, ít nhất là 2 điểm và nhiều nhất là 5 điểm. Cũng có nghĩa, hai đội bóng này nắm trong tay quyền tự quyết mục tiêu giữ chắc vị trí trong top 6. Chiều nay, T.QN sẽ gặp Bình Định FC, đội xếp thứ 7 kém chủ sân Cẩm Phả 3 điểm. Đứng phía sau Bình Định FC lần lượt là Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội FC và 3 đội này đều đang kém T.QN từ 4 - 5 điểm. Như vậy, nếu thắng trực tiếp đội Bình Định, CLB T.QN chắc chắn giữ vững khoảng cách ít nhất 4 điểm so với các đội nằm ngoài top 6. Vì giai đoạn 1 sau vòng 12 chỉ còn đúng 1 vòng nên 1 trận thắng đồng nghĩa với việc T.QN chắc chắn trụ hạng thành công.

HAGL nắm chắc ngôi vô địch giai đoạn 1

Chỉ cần hòa đội Bình Dương chiều nay trên sân Pleiku, đội bóng phố núi chắc chắn sẽ lên ngôi vô địch giai đoạn 1. Đội khách thiếu vắng hai trụ cột quan trọng là Mansaray và Trọng Huy nên càng khó tạo bất ngờ trước một HAGL đang đạt phong độ cực cao. HAGL thể hiện sự lợi hại bởi Kiatisak đã chuẩn bị nhiều vũ khí hạng nặng để tấn công đối thủ.
Ngoài bộ đôi tiền đạo chơi rất ăn ý là Văn Toàn và Brandao, HAGL còn có những cầu thủ sút xa rất hay như Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường… Đội Bình Dương có thể sẽ chơi đôi công và trông chờ vào sự tỏa sáng của Tiến Linh nhưng hàng thủ HAGL mùa này quá xuất sắc nên rất khó để tiền đạo tuyển VN làm nên chuyện. Với 28 điểm có được, HAGL chỉ cần thêm 1 điểm sẽ trở thành vô đối ở giai đoạn 1 bởi đội đứng thứ 2 là Viettel hiện mới được 23 điểm. Kể cả khi Viettel thắng 2 vòng còn lại mà HAGL hòa Bình Dương và thua ở vòng 13 thì HAGL vẫn đứng trên Viettel vì khoảng cách về hiệu số giữa hai đội là khó san lấp (HAGL hiện là +14 còn Viettel là +6). Dĩ nhiên, Kiatisak không hướng đến một kết quả hòa. Vô địch sớm giai đoạn 1 trước 1 vòng đấu bằng một trận thắng để củng cố điểm số cho giai đoạn 2.
Một trận đấu khác cũng đón nhận sự chú ý đặc biệt ở vòng 12 là Thanh Hóa tiếp SLNA. Đội bóng của HLV Petrovic sẽ đối đầu với đội bóng vừa thay cả Chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh lẫn HLV Ngô Quang Trường. HLV Huy Hoàng cùng cộng sự Như Thuật sẽ phải gồng gánh sức ép quá lớn. Nếu không cải thiện được điểm số, SLNA (hiện chỉ được 10 điểm và đứng cuối bảng) khó chạy đua ở giai đoạn 2 và nguy cơ rớt hạng là rất cao.
Trung Ninh - Khánh Châu
Nam Định FC cũng rộng cửa trụ hạng sớm. Đối thủ mà thầy trò HLV Văn Sỹ đối đầu chiều nay là đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB đang đứng thứ 12 với 12 điểm, 99% không còn cơ hội chen chân vào top 6 của giải. Nếu vượt qua được sức ép tâm lý để giành được 3 điểm thì đội bóng thành Nam coi như sẽ đua vô địch ở giai đoạn 2. Gọi là coi như bởi Nam Định FC cũng cần chờ kết quả có lợi cho mình ở 3 cặp đấu gồm đội Bình Định gặp T.QN, HAGL gặp đội đứng thứ 6 là Bình Dương và đội đứng thứ 5 là Đà Nẵng gặp Viettel. Chỉ cần kết quả thắng nghiêng về T.QN hoặc ở hai cặp còn lại, HAGL và Viettel đồng loạt có điểm thì Nam Định FC sẽ đảm bảo điều kiện đủ để nằm trong top 6. Vì khi đó Nam Định được 21 điểm, tạo ra khoảng cách 4 điểm so với đội Đà Nẵng và đội Bình Dương - chắc chắn an toàn. Tuy nhiên, đội Nam Định là đối thủ ít kinh nghiệm xử lý trong những tình huống nhạy cảm. Hiện tượng đặc biệt của V-League mùa này đôi khi đánh rơi chiến thắng chỉ trong tích tắc. Khán giả thành Nam vì không thể đến sân Hà Tĩnh (để phòng chống dịch Covid-19 như các sân khác) vẫn phải thấp thỏm chờ đợi kết quả. Hiện tại với 18 điểm và đứng thứ 3, Nam Định FC đang “cầm vàng” trên tay và hy vọng sẽ không để vuột.

Đất chật người đông, người giàu cũng khóc

Nếu T.QN và Nam Định chắc chân trụ hạng, thì chỉ còn 2 suất vào top 6. Các đội Đà Nẵng, Bình Dương, Bình Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội sẽ phải kèn cựa nhau để tranh 2 tấm vé còn lại. Với Hà Nội FC (đứng tận thứ 10 với 13 điểm), việc giành 6 điểm trước Sài Gòn FC và đội SLNA ở 2 vòng cuối là không khó. Nhưng ngay cả khi ấy, Hà Nội FC cũng chỉ có tối đa 19 điểm. Trong khi đó, Đà Nẵng và Bình Dương thừa sức để có từ 19 điểm trở lên. Ngay cả khi hai đội này thua HAGL và Viettel ở vòng 12, thì họ vẫn còn vòng 13 để phấn đấu có được điểm số 19 như đã nói. Tất nhiên khi đấy, Hà Nội FC phải chờ vào phép màu là hiệu số bàn thắng bại để kỳ vọng vượt qua Đà Nẵng và Bình Dương.
Hà Nội FC còn rơi vào tình thế hiểm nghèo ở chỗ vẫn còn hai đối thủ cạnh tranh khác là Thanh Hóa (đứng thứ 8 với 14 điểm) và Hải Phòng (đứng thứ 9 với 13 điểm). Đội Thanh Hóa sẽ lần lượt gặp SLNA và Sài Gòn FC. Họ đủ sức tích lũy được 20 điểm tối đa sau giai đoạn 1. CLB vừa thay chủ tịch là Hải Phòng cũng không là ngoại lệ. Nếu thắng cả 2 trận đấu, gồm trận trước đội chủ nhà TP.HCM vào chiều nay và trận gặp Bình Định ở vòng 13, Hải Phòng FC cũng vẫn xếp trên Hà Nội FC. Quả thực ở thời điểm này, cánh cửa để Hà Nội FC lọt vào top 6 chung cuộc thật sự rất hẹp. Sự sa sút của Hà Nội FC có nhiều nguyên nhân nhưng có lẽ ngoài khủng hoảng nhân sự, việc đội bóng thủ đô thay đổi HLV liên tục trong thời gian qua khiến tâm lý cầu thủ vừa không có được sự ổn định vừa chưa kịp thích ứng với các trường phái huấn luyện khác nhau. Nếu không thắng được Sài Gòn FC chiều nay, coi như đội bóng của bầu Hiển sẽ không còn cơ hội bảo vệ ngôi á quân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.