Cưới ma-nơ-canh

19/06/2011 22:40 GMT+7

Năm 1980, khi sống tại trại trẻ mồ côi ở Watertown, New York (Mỹ), anh Ned Nefer đã “kết” một cái đầu bằng gỗ đen xì và nguyện suốt đời chỉ yêu nó mà thôi.

Sau đó, chàng thanh niên này đã cất công tìm thêm cho nó cái thân giả gắn vào để trở thành một người nộm hoàn chỉnh. Khi đâu đã vào đấy, Ned quyết định cưới luôn người gỗ này (ảnh) làm vợ. Ned đặt tên cho vợ mình là Teagan và đôi uyên ương trên đã đi bộ khắp New York để khoe với mọi người. Theo Huffingtonpost, tính đến nay cặp đôi này đã chung sống cùng nhau trên 25 năm.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.