Bắt kẻ trộm táo tợn trong tiệm vàng

21/04/2012 11:38 GMT+7

(TNO) Lợi dụng lúc bà Nguyễn Thúy Vinh (SN 1962, ngụ tại tổ 10, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) lấy vàng tây, bạc cho khách xem tại quầy, một thanh niên bất ngờ nhoài người qua quầy bán vàng ta, trộm hai dây chuyền vàng (mỗi dây 5 chỉ), trị giá hơn 40 triệu đồng.

(TNO) Sáng 21.4, trung tá Bùi Văn Đang - Trưởng công an P.Dịch Vọng (Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) cho biết công an đang tạm giữ hình sự Lê Văn Huy (SN 1978, quê quán, H.Can Lộc, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, 8 giờ 35 phút cùng ngày, một thanh niên cao chừng 1,65 m, đội mũ bảo hiểm xuất hiện trong cửa hàng vàng Chi Phương (số 335 đường Cầu Giấy, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

Người này không hỏi giá cả mà đảo mắt ngó nghiêng khắp cửa hàng vàng. Được chừng 4 phút, lợi dụng lúc vợ chủ cửa hàng vàng là bà Nguyễn Thúy Vinh (SN 1962) lấy vàng tây, bạc cho khách xem, người này đã bất ngờ nhoài người qua quầy bán vàng ta để trộm hai dây chuyền vàng, mỗi dây 5 chỉ.

Chủ tiệm vàng là ông Đặng Minh Thanh (SN 1963) ăn sáng tại phòng khách cách đó chừng 4 m đã vô tình nhìn thấy thanh niên này có những cử chỉ, hành động đáng ngờ nên nhanh chóng áp sát. Tuy vậy, gã này vẫn bình tĩnh trả lời “cầm 10 chỉ vàng ta của cửa hàng vàng để xem”, khi ông Thanh tra hỏi. 

Đúng lúc này, công an P.Dịch Vọng đi tuần tra qua đây. Nắm được thông tin sự việc, Công an P.Dịch Vọng đã đưa gã thanh niên này về trụ sở. Tại đây, thanh niên này khai tên là Lê Văn Huy, hiện đang bán ốc luộc tại Q.Cầu Giấy. Do cần tiền nên Huy đã đi trộm cắp tại cửa hàng vàng. 

Hà An

>> Khởi tố vụ án trộm vàng
>> Dùng súng cướp tiệm vàng giữa ban ngày
>> Tìm thấy tang vật vụ cướp tiệm vàng ở Bình Thuận
>> Tay không chặn đứng vụ cướp tiệm vàng
>> Xe ôm cướp tiệm vàng
>> Tiệm vàng vẫn... hớ hênh
>> Hiểm họa rình rập tiệm vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.