Tại bệnh viện, anh chàng đã trải qua đủ loại xét nghiệm, từ chụp X-quang đầu, ngực đến nội soi bụng và chụp CT các phần khác nhưng bác sĩ vẫn bó tay không tìm được nguyên nhân. Chỉ cho đến khi bệnh nhân được đưa vào nằm ở phòng thở ôxy, cơn nấc cụt mới chịu thúc thủ. Trong khi tiếp tục tìm phương pháp điều trị mới, Chris chỉ còn cách tung lên blog thông tin về chứng nấc cụt mong ai đó chỉ cho cách chữa trị thích hợp. Tuy nhiên cơn nấc Chris dính phải vẫn còn nhẹ chán bởi lịch sử y học từng ghi nhận một người tên Charles Osborne (bang Iowa, Mỹ) bị nấc cụt suốt 68 năm, từ năm 1922 đến 1990.
Phương An
Bình luận (0)