Người cha 78 tuổi 18 lần gửi đơn kêu cứu

22/11/2011 00:22 GMT+7

Ông Lê Văn Đông (78 tuổi, ở P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Bình Định), nhân vật trong bài viết Cha già bị con ruột hành hung, đã 18 lần gửi đơn đến các cơ quan chính quyền cầu cứu.

Ông Lê Văn Đông (78 tuổi, ở P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Bình Định), nhân vật trong bài viết Cha già bị con ruột hành hung, đã 18 lần gửi đơn đến các cơ quan chính quyền cầu cứu.

Hơn một năm trước, ông Đông bị mấy người con ruột đuổi đánh đòi chia tài sản thừa kế. Trong thời gian ông nằm viện, những người con bất hiếu này đã đập phá đồ đạc, lấn chiếm và xây dựng nhà trên đất của ông. Người cha đau khổ này kể lại: “Tuổi già, sức yếu nhưng tui thường xuyên bị mấy đứa con mắng chửi, đe dọa đòi đánh cho chết. Tui còn sống mà tụi nó cứ đòi chia chác nhà từ đường thì làm sao mà sống nổi”.

Ông Đông đã nhiều lần gửi đơn đến UBND, Công an P.Nhơn Bình, UBND TP.Quy Nhơn, Công an tỉnh Bình Định... nhờ can thiệp nhưng đến nay vẫn không được giải quyết triệt để.

Trần Thị Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.