Arafat - Một đời cho tự do

10/12/2004 15:30 GMT+7

9 giờ 30 ngày 11/11/2004, Yasser-Arafat-một người dân Palestine đặc biệt, người suốt 40 năm dấn thân không mệt mỏi cho sự độc lập của dân tộc mình đã vĩnh viễn ra đi trong sự bàng hoàng, đau đớn không chỉ của nhân dân Palestine mà còn là của hàng triệu người trên thế giới này.

Ông là huyền thoại sống về một người yêu chính nghĩa, yêu tự do, một chiến sĩ đấu tranh suốt đời cho hoà bình và độc lập dân tộc, một chính khách xuất sắc, một nhà lãnh đạo dân tộc với ước mơ lập quốc không thành với những uất hận, thao thức về hoà bình sau những tháng ngày bị giam cầm, khủng bố.

Cuốn sách Arafat - Một đời cho tự do vừa được First News kết hợp với NXB Tổng hợp TPHCM hoàn thành trong thời gian kỷ lục: 21 ngày đêm sau cái chết của Arafat, đã làm sống lại huyền thoại của một con người từ tuổi thơ dữ dội, những cuộc vào sinh ra tử từ một người lính trở thành người đứng đầu Mặt trận Giải phóng PLO, về hành trình của Arafat-Từ một chỉ huy chiến trường, đến một chính khách tầm vóc toàn thế giới, được chào đón ở Toà thánh Vatican đến LHQ, từ điện Kremlin đến Nhà Trắng, được mọi người trên toàn thế giới quan tâm, người mà tất cả những kế hoạch, toan tính đến quyền lợi hay những xung đột tại Trung Đông đều phải nghĩ đến. Bên cạnh giải Nobel hoà bình, trên tất cả-ông là biểu tượng khát khao cháy bỏng về một ước mơ-một nhà nước Palestine độc lập.

(Theo TT&VH)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.