Đồng Nai: Một học sinh lớp 9 bị sát hại dã man

20/10/2005 14:53 GMT+7

Chiều 16/10, sau khi nhậu xong, một nhóm côn đồ đã cầm mã tấu đi tìm “kẻ thù” để chém. Trên đường thấy một số em học sinh đang nói chuyện, bọn chúng đã xông vào chém bừa...

Em Võ Đình Nam, người thoát khỏi cuộc truy sát chiều 16/10/2005, kể lại: "Hôm ấy, em cùng bạn Bùi Thế Vinh và bạn Trần Thanh Dương (14 tuổi, HS lớp 9 trường PTCS Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2), rủ nhau vào rẫy của bạn Huỳnh Lộc Toàn ở xã Xuân Thạnh, Đồng Nai để giúp bạn. Đang nói chuyện thấy có 2 thanh niên cầm mã tấu đi trên xe máy. Họ dừng xe xông vào chúng em, cả ba hoảng hốt bỏ chạy. Lúc đó có thêm nhiều người nữa cũng cầm mã tấu đi trên xe khác cùng xông tới. Bạn Dương chạy sau cùng bị họ dùng mã tấu chém tới tấp. Rồi họ tiếp tục đuổi theo chúng em. May lúc đó có anh công an nổ súng, bọn họ bỏ chạy...”.

Em Trần Thanh Dương bị chém nát cả người và chết ngay tại chỗ. Anh công an đi công tác ngang đó đã nổ súng cứu thoát Vinh và Nam đồng thời bắt được 2 tên.

Công an huyện Thống Nhất tổ chức truy lùng ráo riết và đến ngày 18/10 đã bắt được 6 tên. Đó là các tên: Nguyễn Thái Quang Huy 19 tuổi, Trần Thọ Lộc 19 tuổi, Nguyễn Đức Thọ 19 tuổi (ở xã Quang Trung, Thống Nhất), Đinh Công Trường 18 tuổi, Đinh Nguyễn Quang Tuyến 16 tuổi (ở Gia Kiệm, Thống Nhất), Nguyễn Công Thanh 20 tuổi (ở Gia Tâm 3, Thống Nhất), kẻ còn lại tên là Thức chưa rõ lai lịch hiện công an đang vây bắt.

Theo lời khai ban đầu của nhóm côn đồ này thì hôm ấy sau khi nhậu xong cả bọn cầm mã tấu đi tìm “kẻ thù” để chém. Trên đường đi thấy ba em học sinh ngồi trong lô, dù chẳng thù oán gì cả, bọn chúng cũng xông vào chém bừa...

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.