Sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư, nhà văn Harold Pinter đã vĩnh viễn ra đi trong sự tiếc thương của những người hâm mộ ông và người bạn đời đã chung sống với ông hơn 33 năm Antonia Fraser.
"Ông ấy thật tuyệt vời, thật hạnh phúc khi được sống với ông ấy trong hơn 33 năm. Ông ấy sẽ được nhớ mãi" - Fraser nói.
Harold Pinter sinh ngày 10.10.1930 tại London (Anh) trong một gia đình thợ may gốc Do Thái. Ông bắt đầu sáng tác từ năm 1957 với vở kịch The Room và khép lại sự nghiệp viết kịch vào năm 2000 với Remembrance of Things Past.
Trong khoảng thời gian đó, Harold Pinter đã có một sự nghiệp đồ sộ là 32 vở kịch với những kiệt tác như The Birthday Party (1957), The Caretaker (1959), The Lover (1962), The Homecoming (1964), Betrayal (1978), Moonlight (1993)...
Harold Pinter còn là một nhà thơ, nhà hoạt động chính trị tích cực trong việc đấu tranh cho nhân quyền và chống chiến tranh. Ông từng lên tiếng mạnh mẽ phản đối hai cuộc chiến tranh Iraq do Mỹ phát động (năm 1991 và 2003).
B.Dũng
Bình luận