Trong giai đoạn khốc liệt thuở ấy, tấm bưu thiếp đã không đến được đúng địa chỉ mà lạc vào tay một người lính Mỹ tại Nhật. Người lính này đã giữ kỹ lá thư cho đến khi trở về quê hương Arizona (Mỹ). Khi ông qua đời cách đây 25 năm, tấm bưu thiếp được trao lại cho con trai ông với mong muốn hoàn thành cuộc hành trình của nó. Chuyển đến Hawaii sinh sống, người con trai đã trao lá thư cho một nữ sinh viên Nhật là học trò của vợ mình. 2 năm sau, cô sinh viên đã tìm được ông Nagano (lúc này đã 80 tuổi) để trao tấm bưu thiếp có "số phận" đặc biệt. Xoay quanh tấm bưu thiếp nhỏ này, nếu viết thành truyện chắc phải truyện dài nhiều tập.
P.An
Bình luận (0)