Mâu thuẫn với con, đâm cả con và mẹ

28/11/2011 18:36 GMT+7

(TNO) Ngày 28.11, Công an Q.3, TP.HCM cho biết đã xác định được hung thủ đâm trọng thương chị Tăng Thị Linh Lan (sinh năm 1973, ngụ P.7, Q.3) là Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1990, ngụ P.9, Q.3).

(TNO) Ngày 28.11, Công an Q.3, TP.HCM cho biết đã xác định được hung thủ đâm trọng thương chị Tăng Thị Linh Lan (sinh năm 1973, ngụ P.7, Q.3) là Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1990, ngụ P.9, Q.3).

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, Lê Trọng Bảo Duy (14 tuổi, ngụ P.10, Q.3) - con của chị Lan - cho biết: “Vào khoảng 18 giờ ngày 27.11, Hùng đi nhậu về, rủ Duy tới chung cư Nguyễn Phúc Nguyên, Q.3 uống cà phê. Trong lúc trò chuyện hai người nảy sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, Hùng rút con dao thủ sẵn trong người đâm vào tay Duy. Duy lấy tay đỡ thì bị Hùng tiếp tục lấy vỏ chai nước ngọt đâm vào cổ, nhưng chỉ sượt ngoài da.

Duy bỏ chạy về nhà nhờ người thân chở đi Bệnh viện Q.3 để chữa trị vết thương. Sau khi được các bác sỹ sơ cứu, Duy đang chuẩn bị ra về thì Hùng từ ngoài hung hăng xông vào bệnh viện đâm Duy thêm nhiều nhát vào người, rồi bỏ chạy.

Thấy vậy, các bác sỹ tại Bệnh viện Q.3 đã truy hô để bắt Hùng lại.

 
Chị Lan được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115

Khi nghe tin con trai bị đâm, chị Lan tới Bệnh viện Q.3 tìm con. Duy được bác sỹ cho phép xuất viện nên chị Lan lấy xe ra cổng chờ con. 

Đang dẫn xe, nghe mọi người truy hô “nó đâm người, bắt nó lại”, theo phản xạ chị Lan đứng lại. Hùng tưởng chị Lan cản đường nên đã đâm thẳng một nhát vào lưng chị Lan.

Trước tình trạng nguy kịch, Bệnh viện Q.3 đã chuyển chị Lan và Duy đến Bệnh viện Nhân dân 115 để cấp cứu.

Trong ngày 28.11, sau khi được điều trị, sức khỏe của chị Lan đã qua cơn nguy kịch; Duy cũng đang hồi phục tốt.

Nguyễn Oanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.