Sinh viên Úc với khóa học điền dã tại VN

29/12/2006 21:50 GMT+7

25 SV ĐH Quốc gia Úc đến Việt Nam lần đầu tiên để tham gia vào một học kỳ đầy lý thú- điền giã. 4 nhóm, mỗi nhóm theo đuổi một đề tài về Việt Nam: "Môi trường", "Tìm hiểu về giới", "Du lịch - bảo tồn văn hóa", "Các tổ chức từ thiện"...

Nhưng điều bất ngờ đối với những người bạn SV quốc tế này lại không nằm ở những đề tài các bạn theo đuổi, mà chính con người và đất nước Việt Nam, đã giúp cho các bạn có những bài học mới...

Folward Bojdell ngay từ khi vừa đặt chân đến thành phố Đà Nẵng đã bất ngờ trước sự tiếp đón rất nồng nhiệt của những bạn SV ĐH Đà Nẵng. Sự nhiệt tình và lòng hiếu khách không chỉ thể hiện ở những người bạn trẻ, mà ngay cả những gia đình Folward đến sống - từ chương trình "Home stay", cậu ngỡ ngàng khi nghe người cha trong gia đình Việt nói với cậu: "Cháu cứ xem đây là nhà, và chúng tôi coi cháu như những đứa con của chúng tôi. Nếu thích, có thể gọi tôi bằng cha!".

Suốt 2 tuần liền, Folward sinh hoạt chung với gia đình này và cậu nhận thấy, những điều người cha nói đều là sự thật, cậu được đối đãi như một người con, với đầy tình yêu thương và trách nhiệm. "Tôi thật sự xúc động trước tình cảm mọi người dành cho mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm nhận được thế nào là gia đình người Việt - tình cảm của người cha, người mẹ dành cho con cái đầy yêu thương, còn con cái, đối xử với cha mẹ, ông bà vô cùng kính trọng!"... 


Thăm những gia đình có trẻ khuyết tật

Một câu chuyện không thể nào quên đối với Hội người mù quận Hải Châu (Đà Nẵng), đó là chuyện về cô SV Bjony Retter, tuy "lạ nước lạ cái", vậy mà xúc động trước hoàn cảnh của những người khiếm thị, cô quyết tâm tổ chức một đợt quyên góp để giúp đỡ. Cô viết một lá thư bằng tiếng Anh rất cảm động, nhờ thầy Thái Duy Bảo (giáo sư đi theo đoàn, chủ nhiệm chương trình Việt học, khoa Á châu, ĐH Quốc gia Úc) dịch sang tiếng Việt.

Rồi cùng thầy Bảo, cô đến gõ cửa những gia đình mà cô vừa quen biết, hoặc những gia đình tình cờ cô được tiếp xúc, để ngỏ lời, và cũng không quên vận động cả những bạn sinh viên, giáo sư đi trong đoàn. Số tiền quyên góp dù chưa đến 10 triệu đồng và 3 chiếc máy vi tính xách tay được trao cho Hội người mù nhưng chứa chan tình cảm của cô SV ĐH Quốc gia Úc lần đầu tiên đến VN. Và Bjony Retter không giấu được mong muốn trở lại VN để tham gia vào các tổ chức từ thiện. Nhưng trước mắt, khi quay về Úc, cô phải là một thành viên tích cực trong các hoạt động mang tính xã hội, từ thiện...

Giờ chia tay ngay tại sân bay Đà Nẵng, tiến sĩ Richard Baker - Phó khoa Khoa học tự nhiên ĐH Quốc gia Úc với một tâm trạng vô cùng phấn chấn, tâm sự: "Những ngày ở VN, SV của chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều, không chỉ được trau dồi về tri thức, mà các em còn được học hỏi ở con người và đất nước VN những bài học về nhân cách. Có thể nói, đây là cách học tập thiết thực nhất, mà không một sách vở nào có thể chỉ dạy được".

D.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.