Xin đừng ép uổng!

21/09/2006 22:28 GMT+7

Nhiều giáo viên huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa phản ánh về việc bị buộc trừ lương để sung vào quỹ xóa nhà tranh tre nứa lá của địa phương, trong khi đời sống của giáo viên khu vực miền núi đang gặp rất nhiều khó khăn...

Tìm hiểu về những phản ánh của giáo viên, chúng tôi được biết, ngày 19.5.2006 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Như Xuân đã có văn bản "Về việc thu quỹ đóng góp xóa nhà tạm bợ dột nát cho hộ nghèo năm 2006". Theo đó, trên cơ sở chỉ tiêu mà huyện giao cho ngành giáo dục, Phòng Giáo dục - Đào tạo giao cho hiệu trưởng các trường trên địa bàn huyện tổ chức quán triệt mục đích yêu cầu và ý nghĩa của cuộc vận động này trong toàn thể giáo viên, và thu với mức mỗi giáo viên, công nhân viên chức hưởng lương nhà nước đóng góp 1 tháng lương cơ bản, được chia thu làm 4 lần trong các tháng 6, 7, 8, 9.2006. Cuối cùng văn bản chốt lại: những đơn vị làm tốt, Phòng Giáo dục - Đào tạo sẽ đề nghị Ban chỉ đạo huyện biểu dương, khen thưởng, còn những đơn vị thực hiện không nghiêm túc phải chịu trách nhiệm trước Phòng Giáo dục-Đào tạo và UBND huyện...

Có thể khẳng định, công tác xóa nhà tạm bợ, tranh tre nứa, lá là một trong những chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa to lớn trong đời sống xã hội. Đây là một cuộc vận động lớn được nhiều ngành, nhiều cấp và đông đảo quần chúng nhân dân tỉnh Thanh Hóa hưởng ứng, và thực tế trong 2 năm vừa qua từ cuộc vận động này, Thanh Hóa đã làm được hàng ngàn ngôi nhà mới, kiên cố cho những người nghèo. Điều đặc biệt là cuộc vận động này được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện để mọi người cảm thông sẻ chia với cộng đồng... Là những người thầy đứng trên bục giảng, hơn ai hết họ luôn hiểu về ý nghĩa cao đẹp của cuộc vận động cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng. Nhưng vận động kiểu giao chỉ tiêu mang tính chất bắt buộc của huyện Như Xuân trong lúc đời sống của giáo viên, đặc biệt là giáo viên miền núi đang còn gặp rất nhiều khó khăn, thực tế nhiều người trong số họ còn là đối tượng đang cần được Công đoàn ngành giúp đỡ về chỗ ở thì việc làm của chính quyền và ngành giáo dục đã đẩy họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn hơn... Và đáng buồn hơn, vì cái áp lực thành tích nên chính quyền địa phương đã làm cho người dân hiểu sai về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động đầy tính nhân văn này.

 N.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.