Sân bay Sydney đã dành sẵn cho đoàn lối đi riêng ưu tiên để ra ngoài. Đêm diễn đầu tiên của duyên dáng Việt Nam là tại thủ đô Canberra nên đoàn được đón từ sân bay Sydney chạy thẳng về Canberra cách đó hơn 400 km. Ra khỏi sân bay, trời mưa lâm râm nhưng kéo dài, gió thổi lạnh. Một số nhà báo kiên gan đứng chờ đoàn từ sáng sớm đến bấy giờ nhưng cũng chỉ chụp được một vài pô ảnh cảnh xe đưa đoàn chạy về Canberra.
|
Chúng tôi đến Canberra vào lúc xế chiều. Trời đã tạnh mưa, thủ đô nước Úc nhỏ nhắn, xinh đẹp và êm đềm như một khu resort phóng lớn. Một diễn viên nào đó nói: Ôi sao giống như mình vừa rời Sài Gòn để về weekend tại một trang trại ở Long Thành. Tuyệt quá!
Đàm Vĩnh Hưng đang đeo bông tai cho Thanh Lam |
Đang nghe phổ biến họp báo. Ảnh: Ngọc Hải |
Tôi làm một cuộc phỏng vấn nhanh Thanh Lam khi cô vừa xuống xe chuẩn bị vào khách sạn nhận phòng:
* Đây là lần đầu tiên Lam đến Canberra?
- Vâng , tôi đến Úc nhiều lần để du lịch hoặc để biểu diễn nhưng đây là lần đầu tiên được đến thủ đô Canberra.
* Thanh Lam chuẩn bị gì cho đêm trình diễn ra mắt vào tối mai?
- Tôi đã chuẩn bị kỹ từ bên nhà, bây giờ là nghỉ ngơi giữ sức khoẻ cho đêm diễn vào ngày mai. Do vậy tối nay sau khi dự tiệc chiêu đãi đón đoàn, tôi quyết định sẽ không đi dạo phố mà về khách sạn nghỉ ngơi lấy lại sức khoẻ sau một chặng đường dài.
* Thanh Lam nghĩ gì về chương trình DDVN sẽ diễn ra vào tối mai?
- Đây không những chỉ là một chương trình ca nhạc nhẹ mà còn là một sự giới thiệu tuyệt vời văn hoá Việt Nam đến với thế giới nói chung và nước Úc nói riêng. Chương trình được chuẩn bị kỹ lưỡng và tốt nhất mà tôi được tham gia. Tôi tin chắc rằng chương trình sẽ thu được kết quả tốt đẹp. Mọi người ở đây sẽ thấy được cái hay cái đẹp của văn hoá tryền thống cũng như đương đại của Việt Nam được giới thiệu cô đúc trong chương trình này.
Huỳnh Ngọc Chênh (từ Canberra, Úc)
Bình luận (0)