Real Madrid tan nát vì... Lopetegui

Nguyễn Minh
Nguyễn Minh
22/10/2018 08:50 GMT+7

“Kền kền trắng” tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi thua Levante 1-2 ngay trên sân nhà. Đây là trận thứ 5 liên tiếp không biết thắng của đội đương kim vô địch các CLB châu Âu ở cả 2 đấu trường Champions League lẫn La Liga.

Sau khởi đầu có phần êm ả, Real Madrid đang tuột dốc không phanh do lối đá thiếu sự ổn định, phong độ phập phù và hiệu suất kém cỏi của các cầu thủ tấn công. Trước khi hòa Atlectico Madrid ngày 30.9, đội chủ sân Bernabeu đã ghi 12 bàn thắng chỉ trong 4 trận đấu. Tuy nhiên 5 trận gần đây nhất, đội bóng được ví là “dải ngân hà” chỉ ghi đúng 1 bàn!
Chính hàng công sa sút từ cách chơi bế tắc trước đội bóng nhỏ Alaves khiến áp lực lên hàng thủ tăng mạnh. Thủ môn Thibaut Courtois đã phải vất vả cứu nguy cho khung thành Real ngay ở... giây thứ 18 trận thua 0-3 trước Sevilla. Cuối tuần qua, đến lượt một đội bóng nhỏ khác là Levante chỉ mất 13 phút đầu để dẫn 2-0 ngay tại Bernabeu.
Không còn lý do để ngán Real khi phong độ cả đội đều đồng loạt xuống thấp? Còn hơn thế nữa. Đội nào cũng mong... gặp Real trong những ngày này, vì các vấn đề của đội bóng hoàng gia đã lộ rõ trong khi giới lãnh đạo lại quá chậm trễ trong việc chọn lựa giải pháp. Họ vẫn loay hoay... nói dối, trước một câu chuyện quá rõ ràng: có nên sa thải HLV Julen Lopetegui hay không? Trong lúc Real lặp đi lặp lại “niềm tin” đối với Lopetegui, thì trên thực tế, danh sách ứng viên thay chỗ đã dài dằng dặc. Laurent Blanc, Antonio Conte, Guti..., chưa kể Santiago Solari (từ đội B) có thể làm HLV tạm quyền bất cứ lúc nào. Chủ tịch Florentino Perez muốn có Conte trong khi Giám đốc kỹ thuật Emilio Butragueno lại bảo vị trí của Lopetegui “vẫn an toàn”.
Thái độ ấy của giới lãnh đạo Real làm các ngôi sao mất hẳn động lực mỗi khi ra sân, điều mà theo mô tả của báo chí Tây Ban Nha là họ “không muốn đá nữa”. Một mặt, HLV Lopetegui không còn chút quyền lực nào với các cầu thủ. Mặt khác, ngay cả với các cầu thủ đang ủng hộ ông, Lopetegui cũng không biết nên làm gì. Ông tỏ ra tin dùng Karim Benzema hoặc Gareth Bale, khi các ngôi sao này đang chấn thương. Và khi thất bại, Lopetegui lại bất ngờ thay đổi đội hình, ngoài dự đoán của chính những người được ra sân. Trong trận thua Levante mới đây, hàng tiền đạo Real gồm Marco Asensio, Mariano, Lucas Vazquez. Quá lạ lẫm? Họ mà ăn ý với nhau mới là chuyện lạ.
Tất nhiên, Real tan nát còn vì siêu sao Cristiano Ronaldo đã ra đi. Nói đúng hơn thì phải là: Ronaldo ra đi vì anh đã thấy trước rất rõ ràng: làm sao có thể hy vọng khi Real được đặt vào tay một HLV tầm thường như Julen Lopetegui!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.