Theo bước chân tình nguyện:

Rong ruổi khắp nơi tiêm phòng dại cho hàng chục nghìn chó, mèo

Tấn Đạt
Tấn Đạt
20/07/2023 08:00 GMT+7

Đầu tháng 7, đội tình nguyện viên thuộc Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã rong ruổi khắp mọi nẻo đường, đến từng nhà để tiêm ngừa dại chó, mèo giúp người dân.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023, 57 sinh viên của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM phân bổ khắp các xã ở H.Hóc Môn, TP.HCM, để tham gia hoạt động tiêm ngừa dại cho chó, mèo. Trong vòng hai tuần đầu tháng 7 các bạn tiêm được trên 18.000 liều.

Nhiệm vụ nhiều thử thách

Khoảng 14 giờ, dưới cái nắng như đổ lửa, các tình nguyện viên của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM vẫn miệt mài, rong ruổi khắp các con đường từ tráng nhựa đến bùn đất ở xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn để tiêm phòng dại cho chó, mèo của người dân.

Đi cùng với các bạn, chúng tôi mới cảm nhận được sự khó khăn đến nhường nào. Sở dĩ, có những người không chỉ nuôi 1 - 2 con chó mà một số nơi sở hữu đến hàng chục con rất hung dữ, sủa inh ỏi và có thể chạy ra vồ người khác bất cứ lúc nào.

Rong ruổi khắp nơi tiêm phòng dại cho hàng chục nghìn chó, mèo - Ảnh 1.

Những ngày qua sinh viên tình nguyện không ngại nắng mưa, rong ruổi khắp nơi để tiêm phòng dại cho chó, mèo của người dân ở H.Hóc Môn, TP.HCM

Tấn Đạt

Sau khi đến nhà người dân, Hoàng Thanh Thủy, sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và người bạn đi cùng liền hỏi và ghi lại rõ ràng thông tin của con vật, gia chủ rồi bắt đầu tiêm ngừa phòng dại. Thủy phải mất gần 5 phút cộng thêm sự hỗ trợ của người dân mới hoàn thành được nhiệm vụ.

"Mấy con chó này dữ lắm. Khi nào người dân giữ được phần đầu thì em mới tiêm được, nếu không chó sẽ vồ cắn mình lúc nào không hay", Thủy nói và kể: "Những đoạn đường không có cây xanh, nhà người dân thì cách xa, cộng thêm trời nắng nên đôi lúc mình bị tụt huyết áp. Nhưng dù hoàn cảnh hay trường hợp khó đến đâu mình cũng làm được, không ngại thử thách", Thủy tâm sự.

Chiến dịch ý nghĩa

Anh Nguyễn Văn Nam, kiểm dịch viên, kiểm dịch động vật tại Trạm chăn nuôi và thú y H.Hóc Môn, cũng là người hướng dẫn đội tình nguyện viên ở xã Xuân Thới Thượng đi tiêm ngừa chó mèo, cho biết ngày đầu các bạn tình nguyện viên sẽ được anh, chị ở các trạm thú y xã hướng dẫn về cách lấy thuốc, làm sao để tiêm chó, mèo an toàn cũng như cách bảo quản vắc xin.

"Các bạn thường chia cặp để đi, một người lo giấy tờ, ghi thông tin, người còn lại sẽ lấy thuốc và tiêm. Sẽ có trưởng ấp dẫn đi và đưa đến những nhà nào có nhu cầu cho chó, mèo tiêm ngừa. Trung bình mỗi ngày, mỗi tình nguyện viên tiêm được khoảng vài chục con, đa số là chó", anh Nam chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Nam cho hay do bệnh dại truyền sang người rất nguy hiểm, nên công tác phòng dại năm nào cũng đặt lên hàng đầu.

"Việc kết hợp tiêm ngừa dại với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là lần đầu tiên mình thấy và đó cũng là một điều rất hay. Hoạt động, không chỉ tận dụng được sức trẻ mà còn giúp đỡ cho nhiều hộ dân", anh Nam nói.

Rong ruổi khắp nơi tiêm phòng dại cho hàng chục nghìn chó, mèo - Ảnh 2.

Người dân vui mừng khi các tình nguyện viên đến tận nhà tiêm phòng dại cho chó, mèo

TẤN ĐẠT

Sau khi thấy đội sinh viên tình nguyện đến gần nhà mình, ông Nguyễn Văn Luông (ngụ xã Xuân Thới Thượng) ôm con chó bị hư một mắt đến cho mọi người tiêm.

Ông Luông cho biết mỗi năm ông đưa chó đến cơ sở thú y tư nhân để tiêm ngừa, với giá gần 100.000 đồng/mũi. "Nhưng hôm nay các bạn trẻ đến tận nhà để tiêm thì tôi không cần phải đi đâu xa. Có hoạt động này, người dân an tâm hơn khi thú cưng của mình được bảo vệ cũng như nếu ai không may bị chó cắn, mèo cào thì cũng đỡ lo phần nào", ông nói.

Còn cô Nguyễn Thị Hà, sống cùng xã với ông Luông, thì thừa nhận chính quyền địa phương thi thoảng có thông báo về việc bà con nên đi tiêm phòng dại cho chó, mèo của mình, tuy nhiên gia đình có phần thờ ơ và không thực hiện.

Nhưng khi các bạn trẻ tình nguyện đến khuyên và hướng dẫn nhiệt tình, cô Hà mới quyết định tiêm cho 4 con chó nhà mình. "Đầu tháng 7, tôi thấy mấy cháu ráo riết đi hết nhà người này đến hộ khác để tiêm phòng dại chó, mèo, nên tôi nghĩ hoạt động này thật sự rất quan trọng, cũng từ đó tôi đã nhìn ra sự việc tiêm ngừa dại ở chó, mèo để an toàn cho tôi và cho mọi người", cô Hà nói.

Lúc 18 giờ, các tình nguyện viên về đến Trạm y tế xã Xuân Thới Thượng. Dù có mệt, nhưng mọi người vẫn kiểm tra lại giấy tờ, thông tin để giao lại cho chính quyền địa phương rồi mới ngả lưng nghỉ ngơi…

Anh Lê Văn So Ny, Bí thư Đoàn trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, chia sẻ: "Đầu tháng 7, 57 sinh viên của trường đi tiêm ngừa phòng dại chó, mèo ở các xã thuộc H.Hóc Môn. Giữa tháng 7, mọi người sẽ di chuyển về H.Củ Chi để tiếp tục làm nhiệm vụ này. Hiện nay, bệnh dại rất nguy hiểm đối với xã hội nên nhà trường mong muốn thành lập đội tình nguyện giúp cho bà con cũng như trau dồi, rèn luyện kỹ năng chuyên môn cho sinh viên".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.