'Cú đêm' trên thị trường Forex - Kỳ 3: Đấu trí với Phố Wall

12/03/2014 09:25 GMT+7

Đó là cách mà nhiều người tự an ủi mình sau khi phải trả 'học phí' đắt, thậm chí mất cả gia sản khi lao theo việc lướt sóng vàng, ngoại tệ trên sàn Forex.

Đó là cách mà nhiều người tự an ủi mình sau khi phải trả "học phí" đắt, thậm chí mất cả gia sản khi lao theo việc lướt sóng vàng, ngoại tệ trên sàn Forex.

 Đấu trí với Phố Wall
 6 màn hình máy tính 20 inch của ông Nguyễn Tư để theo dõi thị trường Forex - Ảnh: N.Tư

Bán nhà "nuôi" tài khoản

Mở đầu câu chuyện tại một quán cà phê ở Q.10 (TP.HCM), anh Đinh, một nhà đầu tư (NĐT) đã bầm dập nhiều phen vì lao vào sàn Forex, kết luận: “Quay đầu là bờ!”. Anh đã mất 4 năm để vượt qua cú sốc mất cả gia sản vì lướt sóng vàng trên sàn Forex. Năm 2008, anh tham gia vào thị trường vàng tại sàn vàng Ngân hàng Á Châu với số vốn ban đầu là 300 triệu đồng. Chỉ trong vòng 4 tháng đầu, số tiền lời lên đến gần 500 triệu đồng. Thắng quá dễ, từ lướt sóng hằng ngày, anh Đinh đổi cách đánh dài để lệnh 2 ngày mới chốt. Quyết định đầu tiên khá thuận lợi mang về số lời vài chục triệu. Anh Đinh nói: “Nhưng may mắn không ở lâu. Chỉ một quyết định sai lầm sẽ dẫn dắt qua nhiều quyết định sai lầm khác. Trong đợt đặt lệnh "định mệnh" với khối lượng 300 cây vàng rơi vào trạng thái lỗ, với chiến thuật để lâu chờ giá quay đầu, tôi quay cuồng kiếm thêm tiền "nuôi" tài khoản. Lệnh cũ chưa thoát được lại bồi thêm lệnh mới. Khi lệnh lỗ ngày càng nhiều, không có tiền nuôi tài khoản, tôi về nhà cầm giấy tờ nhà đi vay với kỳ vọng giá quay đầu và tôi sẽ thoát được các lệnh có lời. Chủ nợ hối đòi tiền mà giá vàng thì vẫn không tăng, tôi đành về thú thật với vợ việc đã mang nhà đi cầm. Không còn cách nào, chúng tôi quyết định bán căn nhà đi trả nợ. Giá thị trường của nhà đất lúc đó là 1,3 tỉ đồng nhưng do bán gấp nên tôi chỉ bán được 950 triệu đồng. Trả nợ xong, gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. "Phải mất 4 năm tôi mới vượt qua được cú sốc đó", anh Đinh kể lại. Anh cũng thừa nhận đến lúc này, dù không tham gia chính thức vào thị trường Forex nhưng nó như cái “nghiệp” khi anh vẫn tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, thay vì “đánh đấm” trực tiếp trên sàn, anh và nhóm bạn thành lập một công ty dạy cho những NĐT mới chơi cách thức giao dịch, kỹ thuật, tâm lý... để không bị rơi vào cảnh như mình trước đây. “Gia đình thì vẫn phải lo nên từ hơn 1 năm nay, tôi quay lại thị trường này kiếm tiền với cách đi riêng”, anh chia sẻ. Cách đi riêng mà anh Đinh nói là “đánh thuê” cho người khác. Một người bạn tin tưởng giao cho anh một tài khoản 5.000 USD, mỗi tháng anh Đinh cam kết kiếm được lợi nhuận 10%, lỗ phía chủ tài khoản chịu, đạt trên mức lời 10% thì phía chủ tài khoản sẽ chia lại 30% số lời. Theo anh Đinh, thị trường này có quá nhiều cạm bẫy, đánh vào lòng tham của con người, nên những người chưa hiểu thị trường này thì không nên bước vào.

 

Nói về “học phí” trên thị trường forex, NĐT tên Anh Vũ (từng là tư vấn vàng cho một sàn vàng lớn) chua chát : “Đừng bao giờ đối đầu với Forex. Tham gia thị trường này, mình giống như một võ sĩ quyền anh. Ra một lệnh sai, chẳng khác nào bị đấm một phát vào mặt; nếu chưa nhận ra mình sai thì cứ bị đấm mãi”.

Mất sỉ, kiếm lẻ

Vừa nhâm nhi ly cà phê (trên đường Sương Nguyệt Ánh, Q.1, TP.HCM), anh Nguyễn Tư (Q.5, TP.HCM) vừa kể: Năm 2007, khi nhà nước cho mở sàn vàng, nhóm bạn bè rủ nhau tham gia tìm kiếm cơ hội làm ăn mới. Trước đó, ai cũng có công việc kinh doanh riêng, bản thân anh Nguyễn Tư cũng có một xưởng sản xuất tại nhà.

Nhưng để toàn tâm toàn ý với vàng, anh đóng cửa cơ sở sản xuất, cho thuê mặt bằng để "ngồi thiền" ở một sàn vàng trên đường Lý Thường Kiệt (Q.Tân Bình). "Không ngồi thiền không được vì "đánh" theo thị trường thế giới gần như 24 giờ trong ngày. Khi đã vô lệnh mua bán, đói bụng cũng không dám đi ăn, mắc vệ sinh cũng nhịn luôn. Tôi "dính" với cái máy vì giá tăng giảm liên tục, mình chỉ chậm một chút là mất tiền liền. Còn với những lệnh để qua đêm là hầu như đêm đó không ngủ được. Đau nhất là khi lỗ ít không chịu cắt, cứ đắp tiền vào nuôi, càng nuôi lại càng lỗ", anh Tư nói. Kết quả của những ngày “ngồi thiền” là số tiền 2 tỉ đồng trên tài khoản bốc hơi sau một thời gian ngắn. Anh Tư cạo đầu, đóng cửa ở nhà chơi demo (chơi Forex trên tài khoản thử). Anh thừa nhận đa số NĐT xem thị trường này là canh bạc nên lao vào "hơn thua" và bản thân mình trở thành “con nghiện” lúc nào không biết.

Sau nhiều phen bầm dập, lúc này anh Tư đã "tĩnh" lại để xem đây là công việc. Hiện anh không mất quá nhiều thời gian cho việc ngồi trên máy theo dõi. Đến phiên châu u mở cửa (khoảng 3 giờ chiều Việt Nam) anh mới tập trung vào phân tích và ra lệnh vào khoảng 11 giờ tối là rời máy đi ngủ, không để lệnh qua đêm. “Tham gia thị trường này là đấu trí với những người ngồi ở Phố Wall nên phải bỏ ra “học phí”. “Học phí” ở đây đó là sự thua lỗ mà các NĐT trên thị trường này phải nghĩ đến khi tham gia. Kiếm tiền dễ thì mất tiền cũng dễ. Nhiều người bỏ ra “học phí” cả chục tỉ đồng, bán 3 - 4 căn nhà nhưng họ không học được gì và phải rút khỏi thị trường. Tôi cũng vậy, mất 2 tỉ “học phí” mới đủ kinh nghiệm để kiếm bạc lẻ", anh kết luận.

Thanh Xuân

 >> Cú đêm' trên thị trường Forex
>> ‘Cú đêm’ trên thị trường Forex - Kỳ 2: Đeo đẳng ‘nghiệp’ gỡ gạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.